Gặp người đàn ông “bẩn nhất” châu Âu

(Dân trí) - Ông Ludvik Dolezal, ở Cộng hòa Séc, được xem là người đàn ông “bẩn nhất” châu Âu vì suốt ngày chỉ vùi mình bên đống tro ấm để ngủ và rất ngại tắm rửa.

Gặp người đàn ông “bẩn nhất” châu Âu

Người đàn ông 58 tuổi rất miễn cưỡng mỗi khi nhắc đến chuyện tắm rửa bởi ông đang bị một hội chứng rối loạn tâm lý.

Ông Dolezal lúc
nào cũng chỉ muốn làm bạn với hơi nóng của lửa hoặc những đống tro còn ấm.

Ông Dolezal lúc nào cũng chỉ muốn làm bạn với hơi nóng của lửa hoặc những đống tro còn ấm.

Ông

Ông Ludvik Dolezal đốt lửa bất cứ khi nào ông tìm được vật liệu cháy. Vào ban đêm, ông trèo lên một chiếc giường có ủ sẵn than hồng để ngủ.

Giải thích về lối sống kỳ quặc này, ông

 Giải thích về lối sống kỳ quặc này, ông Dolezal nói: “Cách đây đã nhiều năm, tôi quyết định từ bỏ công việc của mình. Cũng từ đó, tôi bắt đầu ở đây bên những đống lửa”.

Ông

Ông Dolezal thậm chí còn đốt hết tất cả chăn màn, nệm… để giữ cho đống lửa luôn cháy tại “ngôi nhà” của mình - một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang nằm trong khu nông trại ở thị trấn Novy Bydzov, Cộng hòa Séc.

Ông

Ông Dolezal hiện chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp 5 USD/ngày từ chính phủ. 

Ông

Việc trao tiền trợ cấp cho ông cũng là một vấn đề nan giải. Cán bộ hỗ trợ thậm chí không dám đưa tiền trực tiếp cho Dolezal bởi lẽ ông có thể dùng tiền này để đốt lửa sưởi ấm.

Ông

“Trông tôi như một con quỷ dữ nhưng mọi người vẫn cố giúp đỡ tôi, họ đã mang cho tôi những chiếc lốp xe cũ để tôi đốt. Tôi luôn giữ ngọn lửa cháy suốt ngày. Vào khoảng 7 giờ rưỡi tối hàng ngày thì tôi đi ngủ”, ông Dolezal cho biết thêm.

Ông

Mặc dù việc ngủ trong đống tro ấm có thể khiến Dolezal gặp nguy hiểm về đường hô hấp nhưng ông cho biết ông vẫn khỏe dù thường hút 20 điếu thuốc lá mỗi ngày.

Đình Huế

Theo VN/Metro