Đi bộ liền 9 ngày đêm không ăn uống, không ngủ

(Dân trí) - Một vị tu hành người Nhật đã chứng minh điều đó là hoàn toàn có thể khi hoàn thành nghi thức kiểm tra đầy vất vả này.

Vào thứ Tư tuần trước, vị tu hành 41 tuổi Kogen Kamahori, một trong những "nhà sư marathon" của núi thiêng Mount Hiei, ngọn núi nằm giữa Kyoto và quận Shiga (Nhật Bản) đã trở thành 1 trong 13 nhà sư hoàn thành các bài kiểm tra sức chịu đựng bền bỉ kể tư khi Thế chiến II kết thúc.

 


Kogen Kamahori

Kogen Kamahori

 

Vị sư rời khỏi một trường tu, có sự hộ tống của các đồng môn, đã trải qua 9 ngày không ăn, không uống, không ngủ, thậm chí là không hề nằm xuống. Trong suốt thời gian này, Kamahori còn được yêu cầu phải tụng kinh 100.000 lần.

Tôn giáo của Kamahori tin rằng, hoàn thành thử thách 9 ngày đã khiến Kogen Kamahori hóa thân thànhAcala, một chiến binh mạnh mẽ, vị vua của sự thông thái người bảo vệ sự trung thành, đôi khi với một thanh kiếm lửa.

Dẫu thế, Kamahori còn phải mất vài năm nữa mới hoàn thành được toàn bộ nghi thức của "sư marathon".

 


Hình ảnh sư marathon của Nhật

Hình ảnh sư marathon của Nhật

 

Là một trong các "Tendai-shu", Kamahori được lựa chọn để tham gia vào "sennichi kaihogyo" hay còn gọi là "Thử thách 1000 ngày" - một trong những thử thách tinh thần nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Trong 1000 ngày không liên tục, các sư marathon phải đi được quãng đường tương đương với chu vi trái đất - hơn 40.000 km quanh núi Hiei và ghé qua 250 thánh địa.

Kamahori bắt đầu đi từ năm 2011 và đã hoàn thành 700 ngày leo núi trước khi hoàn thành nghi thức 9 ngày. Đến nay vị sư sẽ tiếp tục đi bộ và dự kiến hoành thành khoảng cách quy định vào mùa thu 2017.

Huyền Anh

Theo Oddity

 

Đi bộ liền 9 ngày đêm không ăn uống, không ngủ - 3