“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha

(Dân trí) - Hàng chục ngàn người hôm qua đã tham gia “cuộc chiến cà chua” ở miền đông Tây Ban Nha, với hơn 120 tấn cà chua được sử dụng.

 
Tomatina là lễ hội cà chua thường niên được tổ chức tại thị trấn Bunol, miền đông Tây Ban Nha. Các đường phố đỏ rực sắc đỏ của cà chua tươi khi những người tham gia “cuộc chiến” sử dụng chúng để ném nhau.

5 xe tải đã được huy động để chở cà chua đến lễ hội. Lễ hội năm nay đã thu hút được gần 40.000 người, bao gồm người dân địa phương và khách du lịch khắp nơi trên thế giới.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 1
Người tham dự lễ hội ngập chìm trong “biển” cà chua

Chỉ trong vòng vài phút khi “cuộc chiến” được khai mạc, thị trấn 10.000 dân này giống như 1 chiến trường thực sự, ngập hoàn toàn trong cà chua.

Luật chơi của “cuộc chiến” là rất nghiêm ngặt. Người chơi phải nghiền nát cà chua trước khi ném chúng đi để giảm bớt tác động. Ngoài ra, họ cũng được khuyến khích mặc những loại áo quần cũ có thể được bỏ đi và mang những đôi giày cũ chứ không phải dép, bởi vì chúng có thể thất lạc trong đống cà chua.

Người tham gia cũng được khuyến khích đeo kính bơi bởi vì nước cà chua có thể bị lọt vào mắt.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 2
Một du khách đang “bơi” trong cà chua

Keeran Fitzgerald, 1 du khách 26 tuổi người Úc cho biết: “Đây là điều tuyệt vời nhất trong đời tôi”.

Không ít du khách đã bị thương khi cà chua bị ném thẳng vào mặt và đầu, nhưng điều này không cản nổi sự cuồng nhiệt của những người tham gia.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 3
Các du khách đang nhảy vào bãi cà chua để tận hưởng những phút giây vui nhộn

Để tổ chức sự kiện này, thị trấn Bunol đã phải bỏ ra số tiền 100.000 Euro (tương đương 135.000 USD) cho các buổi tiệc, trong đó 30.000 Euro (tương đương 40.500 USD) cho số cà chua được sử dụng.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 4
“Tắm” cà chua

Mặc dù số tiền bỏ ra cho lễ hội và dọn dẹp thành phố sau khi “cuộc chiến” kết thúc là không nhỏ, nhưng theo thị trưởng Bunol Rafael Perez thì lễ hội mang lại lợi nhuận tốt cho thị trấn .

“Số tiền chi tiêu của khách du lịch trong thị trấn trước và sau khi lễ hội nhiều hơn số tiền chúng tôi phải bỏ ra” - Perez cho biết.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 5
Một người chơi đang đứng trong xe tải để ném cà chua về phía đám đông

Ngoài ra, để đề phòng trường hợp quá khích, 200 cảnh sát đã được huy động.

Tomatina là lễ hội thường niên được tổ chức tại Bunol, vào ngày thứ tư cuối cùng trong tháng 8. Sự kiện được cho là có nguồn gốc từ một cuộc chiến thực phẩm giữa những người bạn thời thơ ấu trong những năm 40 của thế kỷ trước.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 6
Một người tham dự rời khỏi “cuộc chiến”

Vào đầu những năm 50, cuộc chiến thực phẩm đã bị cấm trước khi được cho phép trở lại vào năm 1957. Kể từ đó, quy mô của lễ hội đã được mở rộng hơn và trở nên một lễ hội thu hút rất đông du khách.

“Cuộc chiến cà chua” lớn nhất thế giới tại Tây Ban Nha - 7
5 xe tải vào 120 tấn cà chua đã được sử dụng cho lễ hội

Video về lễ hội:


Huy Phạm
Tổng hợp