Con trai bỏ trốn, hé lộ bí mật khủng khiếp trong nông trại gia đình suốt 9 năm

(Dân trí) - Ngồi ngoài hiên của một quán bar trong ngôi làng nhỏ Ruinerwold ở phía bắc Hà Lan, chàng trai trẻ có mái tóc dài rối bù và bộ râu bẩn thỉu, quần áo rách nát liên tục bối rối.

Bí mật khủng khiếp trong nông trại ở Hà Lan suốt 9 năm

Chủ quán bar, Chris Westerbeek, cho biết trên tờ tin tức Hà Lan RTV Drenthe rằng khi đến ngồi nói chuyện với chàng trai hôm Chủ Nhật vừa rồi, anh ta đã hiểu vì sao cậu ấy lại như vậy: Thanh niên đó đã không hề được ra ngoài trong suốt 9 năm. 

Chàng trai 25 tuổi rất cần được giúp đỡ. Anh ta đã trốn ra khỏi căn phòng nhỏ bí mật nơi mình và các anh em ruột bị giam giữ suốt 9 năm, sống cô lập trong một trang trại ở ngoại ô Ruinerwold gần như hoang vắng. Anh ta nói mình chưa bao giờ được đến trường và gần 1 thập kỷ rồi chưa cắt tóc. 

Theo tin từ BBC, chủ quán West Westbbeek cho biết chàng thanh niên là người lớn nhất trong số các anh chị em của gia đình và muốn chấm dứt cảnh sống này.

Khẩn cầu giúp đỡ của chàng trai đã nhận được phản hồi từ cảnh sát. Cảnh sát ở tỉnh Drenthe của Hà Lan cho biết trong một tuyên bố: 

Gia đình đã được giải cứu khỏi trang trại tuần này sau khi cảnh sát nhận được thông tin từ “một người trẻ” đang lo lắng về điều kiện sống của gia đình anh ta.

Con trai bỏ trốn, hé lộ bí mật khủng khiếp trong nông trại gia đình suốt 9 năm - 1

Nông trại nơi cả gia đình chàng trai trẻ sống chui lủi suốt 9 năm không được ra ngoài.

Chính quyền đã đến ngôi nhà. Khi tới nơi, cảnh sát tìm thấy một người cha và sáu đứa con sống trong một không gian nhỏ, kín. Một người đàn ông 58 tuổi được mô tả trên phương tiện truyền thông Hà Lan là “tháo vát” đã bị bắt giữ ngay tại nhà vì từ chối hợp tác với cảnh sát. Chưa rõ quan hệ của người đàn ông này với những người trong gia đình. Những đứa trẻ trong gia đình nói mình đều đã là “người trưởng thành”. 

Dẫn từ một nguồn nặc danh, RTV Drenth cho hay những người này đã sống trong cảm giác họ là những người duy nhất còn tồn tại trên thế giới và đang chờ đến ngày cuối của cuộc đời. Phía cảnh sát không xác nhận thông tin này và cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Nhìn từ xa, trang trại trông nhếch nhác với những lán và bụi cây chưa được cắt tỉa - những người hàng xóm sống dưới đường nói với truyền thông địa phương.

Con trai bỏ trốn, hé lộ bí mật khủng khiếp trong nông trại gia đình suốt 9 năm - 2

Ngôi nhà cách đường chính vài chục mét, chỉ có thể tiếp cận bằng cách băng qua một cây cầu bắc qua con suối nhỏ, sau đó lái xe qua một con đường đất dẫn tới cổng. Đôi khi những người hàng xóm nhìn thấy một con chó, một con dê và ngỗng bên ngoài - nhưng không bao giờ có trẻ con cả.

Nhân viên bưu điện địa phương cho biết ông chưa bao giờ gửi thư đến nhà.

Bên trong, gia đình sống tự cấp tự túc nhờ rau từ vườn và một con dê, có thể với cả sự giúp đỡ của người đàn ông 58 tuổi, truyền thông Hà Lan đưa tin.

Đó là người duy nhất hàng xóm từng thấy từ bên ngoài, đến và đi trong một chiếc Volvo màu xanh, không nói chuyện với bất cứ ai.

“Chúng tôi luôn nghĩ người đàn ông đó đang sống trong ngôi nhà và đang cải tạo nơi này”, một người hàng xóm nói với The Guardian.

Một số thợ mộc địa phương cho biết người đàn ông 58 tuổi này là một nhà sản xuất đồ gỗ và thợ mộc tài năng, người rất kín tiếng về đời tư. Nhưng bản chất ẩn dật của ông ta khiến một số hàng xóm trở nên nghi ngờ về những gì có thể xảy ra đằng sau cánh cổng.

“Không ai từng đến sân nhà ông ấy. Chúng tôi đã nghĩ có thể ông ấy trồng cây gai dầu hoặc cái gì đó, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ có chuyện thế này”, một nữ hàng xóm nói.

Không ai trong các thành viên gia đình được tìm thấy trong nhà có đăng ký cư trú với chính quyền địa phương. Chủ sở hữu của trang trại, một nhân vật nổi tiếng ở địa phương, cho biết cô “không nói nên lời”, cô tin rằng mình cho một người đàn ông 58 tuổi độc thân thuê nhà trong nhiều năm và không hề biết về sự tồn tại của những người khác ở bên trong.

Hôm thứ Ba, cảnh sát Drenthe cho biết trong một tuyên bố rằng gia đình đã được đưa đến bác sĩ và hiện đang được chăm sóc. Một cuộc điều tra quy mô lớn đang được tiến hành và các nhà chức trách đang làm việc với các công tố viên để xem xét liệu các cáo buộc hình sự sẽ được đưa ra trong vụ này hay không.

Các nhà chức trách tin rằng mẹ những đứa trẻ đã chết cách đây nhiều năm, nhưng vẫn còn quá nhiều câu hỏi liên quan đến việc làm thế nào gia đình này lại sống như vậy trong suốt chín năm qua.

Huyền Anh

Theo MSN/DM