10 năm ăn bim bim thay cơm bữa

(Dân trí) - Cô Debbie Taylor, 35 tuổi, suốt 10 năm qua chỉ ăn những gói bim bim để duy trì sự sống. Đó là món duy nhất cô cảm thấy thèm ăn.

Taylor thích nấu những món cầu kỳ cho người yêu và cậu con trai của mình nhưng khi ngồi vào bàn dùng bữa, cô không cùng thưởng thức bữa ăn thịnh soạn đó mà chỉ ăn một gói bim bim hương vị bò.

Trong một bài báo thuộc chuyên mục trải nghiệm bản thân đăng trên tờ The Guardian, Debbie đã viết: “Tôi không thích các món nấu nướng, tôi chỉ nghiền những miếng bim bim. Phải là vị bò thì mới đúng ý tôi,tôi không bao giờ đụng đến bim bim vị hành, mỗi khi mở gói bim bim ra tôi phải kiểm tra đã đủ hương vị bò hay chưa, nếu chưa tôi sẽ quẳng chúng đi.”

Không thèm ăn gì ngoài bim bim
Không thèm ăn gì ngoài bim bim

Quá nghiện món ăn nhanh này, nữ nhân viên dọn phòng sinh sống ở Harlow, Essex, Anh luôn mang theo túi bim bim bên mình mọi lúc mọi nơi. Chẳng hạn khi đi ăn nhà hàng cùng nửa kia, cô sẽ nhai bim bim trong khi người bạn trai tên Gerald thưởng thức bữa ăn kiểu truyền thống. Thậm chí khi cùng người yêu và con trai Luke đi du lịch ở Tây Ban Nha, Taylor cũng mang hẳn một va-li riêng đựng mỗi bim bim.

“10 năm nay, tôi đã sống bằng bim bim, trong 2 năm trở lại đây mỗi ngày tôi ăn đến 2 gói cỡ đại. Lúc nào đi mua sắm, xe đẩy của tôi cũng chất đầy bim bim, ai cũng tưởng tôi sắp tổ chức một bữa tiệc lớn cho lũ trẻ ở nhà”. Taylor tiếp tục câu chuyện về thực đơn ăn uống kỳ quái của mình: “Mỗi sáng tôi uống trà, bỏ bữa trưa, khoảng 4 giờ chiều tôi ăn một gói bự bim bim và xơi nốt gói thứ hai vào lúc 8 giờ tối. Trong ngày, thỉnh thoảng tôi uống trà hoặc cocacola, tôi không thấy đói vì cơ thể đã quen với chế độ đó suốt nhiều năm. Chỉ cần nghĩ đến việc ăn một món gì khác, tôi đã thấy phát ngán, tôi ghét cảm giác bụng no tròn sau khi bị nhồi những món mà mọi người coi là bổ dưỡng”

Mặc dù bạn bè và gia đình đã cố thuyết phục Debbie ăn uống điều độ và đủ chất hơn, cô vẫn khăng khăng giữ thói quen của mình. Mọi hình thức đi ăn cửa hàng, bữa liên hoan đêm giáng sinh, tiệc đồ nướng hay đến cả đồ ăn mình tự nấu đều thất bại trong công cuộc quyến rũ khẩu vị của Debbie.

Từ nhỏ, Debbie Taylor đã mắc chứng rối loạn ăn uống. Dù bị mẹ ép ăn những món đủ chất, cô chỉ thấy hạnh phúc khi được ăn những món quà vặt. Ở tuổi 11,trở nên béo ú, bị bạn bè ở trường trêu chọc, Debbie đã rất khổ thân, cô chán ăn và nghiện tập thể dục.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Debbie được nhận vào làm việc ở một bể bơi địa phương. Thấy các nhân viên cứu hộ ở đó chỉ ăn mỗi món đậu phộng vào giờ nghỉ trưa, Debbie lập tức thích thú với ý tưởng này. Khoảng thời gian đó cô chỉ ăn mỗi đậu phộng và bánh mỳ rắc muối.

Giai đoạn duy nhất bà mẹ tuổi 35 ăn uống đầy đủ là lúc mang thai Luke. Khi thai nghén, Debbie đã thèm ăn nhiều thứ ngon bổ, nhưng đẻ xong cô lại quay về với thực đơn ăn uống nhanh gọn, tiện lợi quá thái.

Kể từ ngày hẹn hò với Debbie, vì lo cho sức khỏe của bạn gái, e ngại cơ thể cô thiếu trầm trọng vitamin, protein và canxi, Gerald đã thử nấu nhiều món khác nhau, thuyết phục Debbie chạm đũa. Dù rất cảm động, con nghiện bim bim vẫn không thể nuốt nổi những món đó.

Không thèm ăn gì ngoài bim bim

Không uống vitamin bổ sung, không ăn rau xanh từ nhỏ, Debbie vẫn tự tin khẳng định: “Ngày qua ngày tôi vẫn khỏe, tôi ít đau ốm hơn bất cứ ai mặc dù móng tay tôi hơi yếu và lợi tôi chảy máu mỗi khi đánh răng. Bác sỹ cảnh báo tôi mắc chứng thiếu máu nhưng điều đó không thay đổi được thói quen ăn uống của tôi. Tôi không hề bị thiếu cân...”.

May mắn là Luke không bị nhiễm thói quen ăn uống bất hợp lý của mẹ, cậu bé vẫn dùng bữa bình thường. Debbie cho hay: “Dù chán ăn nhưng tôi lại nấu ăn rất cừ, tôi thích nấu nướng nhiều món cho người thân. Tuy nhiên ý nghĩ phải ăn chúng và mùi vị của chúng thì khiến tôi phát ốm”

May
Theo Odditycentral