Mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi ly thân

Tôi đang ly thân không phải vì tình cảm vợ chồng đã hết mà vì mẹ chồng hết thương tôi. Và đây là yêu cầu của mẹ.

Giống như chị, ngày xưa tôi được mẹ chồng thương lắm. Mẹ chọn tôi trong nhiều người con gái anh dẫn về nhà, anh phụ thuộc và ảnh hưởng rất nhiều từ mẹ. Tôi chấp nhận hết và yêu thương cả gia đình của anh. Sự việc phát sinh từ khi tôi sanh con, sức khỏe yếu và chăm sóc con nhỏ, cùng với công việc quản lý tại công ty làm tôi kiệt sức. Tôi không chu toàn, trọn vẹn như thủa ban đầu, anh thì quen được chăm chút chiều chuộng, nên anh chưa quen.

 

Chồng tôi cũng thích tiệc tùng, bạn bè, về khuya. 1, 2, 3 giờ sáng anh về là chuyện bình thường. Mẹ tôi cũng không nói được gì. Anh thì không thèm giải thích, thậm chí không chia sẻ bất cứ thông tin nào trong công việc với tôi.

 

Tôi vẫn thương chồng và con gái 20 tháng nhưng chúng tôi chỉ thật sự thoải mái và hạnh phúc khi không có mẹ ở cùng. Không có mẹ, tôi tự tin nấu ăn, tự tin chăm sóc nhà cửa, tự tin chăm chồng, chăm con. Có mẹ, mẹ hay chấp nhặt những chuyện hết sức riêng tư. Tôi chán nản, mất hết nhiệt huyết, cộng thêm thái độ lạnh lùng của chồng nữa, tôi muốn chấm dứt mối quan hệ nặng nề này.

 

Nhưng anh thì không bao giờ đủ bản lĩnh ra ở riêng, anh phụ thuộc mẹ từ cách sống đến mọi việc, mẹ tính sao thì làm theo như vậy. Riết rồi tôi giống như ở trọ tại nhà chồng.

 

Bây giờ tình thương lớn nhất tôi dành cho con gái bé bỏng. Chắc chắn tôi sẽ nuôi con, tôi mất quá nhiều kể từ khi về sống với anh. Tuổi thanh xuân, 4 năm quen nhau, 4 năm sống chung, đời con gái, tôi chưa một ngày thất nghiệp, tất cả có được tôi dành trọn cho gia đình cùng với tình thương, nhưng ông trời cho tôi nhiều và lấy lại của tôi phần lớn quá, tình thương. Bây giờ tôi không thể mất thêm đứa con - là cuộc đời của tôi - nữa.

 

Schnee