Mâu thuẫn vợ chồng không nên giải quyết bằng người thứ ba

Tôi là phụ nữ đã có gia đình và một cô con gái đáng yêu. Tôi không thấy anh nói chi tiết rằng vợ anh không yêu chồng thể hiện ra như thế nào, nhưng anh hành động và suy nghĩ như thế rất đáng khen ngợi.

Nếu vợ anh biết được những tâm sự này, hẳn chị ấy sẽ phải suy nghĩ nhiều đấy.

 

Cuộc sống có rất rất nhiều điều làm cho cả hai mệt mỏi, chán nản. Nếu không biết giải quyết nó, kết cục chia tay hẳn là ai cũng có thể nhìn thấy. Cô gái kia không có tội lỗi gì khi yêu anh, dù biết anh đã có vợ. Đó là sự nông nổi của tuổi trẻ, hành động theo trái tim. Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu được điều đó, và thực tế là chồng tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh như anh.

 

Anh sẽ là người có lỗi nếu anh tiếp tục cuộc tình đó. Khi anh tỉnh táo và không đón nhận tình cảm của cô gái, nghĩa là anh chưa thực sự yêu cô ấy. Đó chỉ là cái cảm giác yêu đương nồng nhiệt mà vợ anh không hoặc chưa mang lại cho anh mà thôi.

 

Anh cũng nên xem thực sự vợ anh không yêu anh hay chỉ là sự xa cách, giận dỗi do những mâu thuẫn này khác trong cuộc sống mang lại. Nếu quả thật vợ anh không yêu anh, từ khi cưới đã không yêu anh, không quan tâm chăm sóc anh, hoặc là anh đưa đủ lý lẽ để chứng minh với chình mình và mọi người rằng cô ấy yêu anh, thì lúc đó, anh có thể có người con gái khác.

 

Tôi thấy, bất cứ vợ chồng nào mâu thuẫn cũng nên ngồi lại để giải quyết với nhau cho thấu đáo, không nên hậm hực, gặm nhấm nỗi đau, rồi rung động trước “của lạ”, bởi khi ấy, đổ vỡ là không hàn gắn nổi. Vài lời chia sẻ như vậy, chúc anh luôn suy nghĩ và hành động đúng.

 

Gia Linh

Dòng sự kiện: Anh không dám yêu em