M. và gia đình cô ấy đáng trách

<b>Phạm Thị Vân (24/3/2010 2:27:00 PM)</b> - Lần đầu tiên em bình luận trên Dân trí vì đọc chuyện anh thấy vô lý quá. Em nghĩ việc anh không nói ra là có gia đình hẳn có nguyên do, nhưng từ đầu đến cuối anh là người tốt.

Anh chung thủy, luôn nghĩ về vợ con, anh còn phấn đấu để rồi sẽ xin ra công ty khác làm, anh còn là người cứu sống chị M. mà sao chị ta lại làm khó anh? Chị ta không nghĩ gì cho vợ con anh sao? Nếu anh bỏ vợ mà đến với chị ta thì liệu hai người có sống vui vẻ hay không vì vợ và con anh sẽ rất đau khổ?

 

Bố mẹ của chị M. có vẻ gần như uy hiếp anh, em ghét họ vì cái ý nghĩ xấu xa của họ. Họ nghĩ họ có tiền là xong à? Có tiền thì có thể bắt người khác làm theo ý mình sao?

 

M từ đầu đến cuối thầm yêu anh chứ anh không lừa gạt chị ấy, nếu anh không cho máu thì chị ấy liệu có sống sót không! Đừng lấy cái chết để uy hiếp tình yêu.

 

Bố mẹ M. nói họ không cần chàng rể như anh “nhưng vì con gái họ…”, anh hãy nghĩ trong câu nói đó có sự tôn trọng anh không ?

 

Mong anh hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định, gia đình mình là trên hết.