Ai dọa dẫm anh cũng phải lấy người ta à?

<b>Giang (3/23/2010 11:22:00 AM)</b> - Chào anh. Tôi đọc tâm sự của anh thì thấy chẳng có gì to tát cả.

M chỉ là đồng nghiệp của anh chứ chưa là gì của anh, hơn nữa anh cũng không yêu cô ta. Cô ấy không còn khả năng sinh con cũng chẳng phải lỗi của anh. Anh chỉ là người đi làm thuê cho Cty bố cô ấy có cổ phần. Anh có trình độ anh làm đâu mà chẳng được. Sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Anh hãy sống với những gì anh đang có, vợ con anh, gia đình anh ở quê chứ quan tâm gì đến mấy cái chuyện vớ vẩn đó.
 
Nếu cứ ai yêu mình và đòi hỏi hay dọa dẫm là anh chạy theo à? Như thế muôn đời anh chẳng có hạnh phúc. Nếu anh bỏ vợ anh hoặc lấy cô M. làm vợ hai thì anh không phải là đàn ông. Hy vọng anh tìm lại được chính mình. Chào!