Đừng lầm lẫn giữa tình thương và tình yêu

<b>Bui Linh (24/3/2010 9:54:00 AM)</b> - Họ yêu bạn, đó là vinh hạnh của bạn. Nhưng bạn đã có một mái ấm gia đình, vợ và các con, bạn đừng bỏ rơi gia đình của mình, họ rất cần bạn.

Mình cũng là con gái, nếu là M., mình sẽ không tới mức tự tử đâu, mà còn ngưỡng mộ bạn, vì bạn là một người rất yêu gia đình và có lòng tốt đã âm thầm cho M. máu. Bởi vậy bạn đừng lo, hãy tâm sự thật rằng bạn rất yêu vợ con, gia đình bạn là quan trọng nhất đối với bạn.

 

Bạn không có tình cảm với M., nếu có thì đó chỉ là thương cảm. Hãy là chính mình, có thể bạn sẽ tìm một công việc khác nếu thấy bị áp lực từ phía gia đình M., giữ vững quan điểm lập trường bạn nhé, đừng để tiền bạc hoặc tình cảm làm bạn lu mờ, đừng từ bỏ gia đình bạn đang có.