Bạn nghĩ mình đang sống trong thời đại nào?

Xin hỏi chị bây giờ là thời đại nào? Chị đang sống giữa một xã hội phát triển cơ mà, là con người chí ít chị phải biết mình có quyền được sống của một con người. <i/>(An Phát, PVC...@...com)</i>

Hơn nữa, chị còn là một người phụ nữ, một người mẹ, chị không thể để người ta đày đọa dày vò như vậy.
 
Chị phải đứng lên, dù ban đầu rất khó khăn, nhưng tôi nghĩ chị có công việc, bạn bè, đoàn thể và xã hội, sẽ có người hiểu biết, giúp chị lối thoát.

 

Hiện tại tôi thấy chị không cần mong chồng mình chết đi vì điều đó chẳng bao giờ xảy ra. Theo tôi chị hãy quyết định: Lấy quyền con người mà đứng lên, làm đơn gửi chính quyền, ly dị ngay kẻ vô tâm đó để giải thoát cho mình và con gái. Giờ chị ôm con ra ngoài thuê nhà ở hoạc nhờ cơ quan nơi chị làm việc giúp đỡ, tôi nghĩ sao lại không có người động lòng cho hoàn cảnh của chị chứ? Chỉ có như vậy chị mới sống tiếp được, còn không điều chị mong sẽ vận ngược vào chính chị.