Lối thoát do chính mình tạo ra

(Dân trí) - Chia buồn với chị. Nói thật nghe xong chuyện tôi không biết ngày xưa chị nghĩ gì mà lại lấy người như vậy làm chồng, hoàn toàn không xứng đáng. <i/>(Cuong Fich, xuancuong...@yahoo.com)</i>

Nhưng thôi, bây giờ để kể lể với nhau thì chẳng bao giờ hết, tôi chỉ khuyên chị một điều là nên dứt khoát.
 
Nếu chị thực sự tin ở bản thân mình thì chị có thể làm lại tất cả. Chị có thể liên lạc với những người bạn thân ngày xưa, ít nhiều họ cũng giúp đỡ và quan trọng hơn là định hướng cho chị biết phải làm gì giữa lúc này. Có thể trên con đường làm lại, sẽ có người đàn ông khác chấp nhận quá khứ thương đau của chị để đến với chị, chia sẻ hết lòng và yêu thương chị, chị xứng đáng được điều đó.

 

Về phần bố mẹ chị, tôi nghĩ chị nên nhỏ to tâm sự. Tôi rất hiểu cái cảm giác của mấy bậc phụ huynh, lúc nào cũng chỉ sợ mình bị "muối mặt" vì con cái, có nhiều người chấp nhận mất luôn con chỉ để bảo vệ cái hão huyền là "sự danh giá" của gia đình. Về phần này chị nên hết sức chia sẻ để bố mẹ hiểu, dù gì đi nữa bố mẹ chị mới là chỗ để chị nương náu lúc này. Sau khi bình tâm trở lại, tôi nghĩ chị sẽ biết phải làm gì. Một lần nữa chúc chị nhanh chóng vượt qua tất cả, cố gắng lên vì con. Chào thân ái!