Quảng Trị:

Sông Bến Hải rộn sóng trong ngày hội Thống nhất non sông

(Dân trí) - Ngày 29/4, nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội “Thống nhất non sông 2015”, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ thượng cờ tại kỳ đài Hiền Lương và giải đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải.

Lễ thượng cờ tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải là hoạt động truyền thống. Đặc biệt năm nay, cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướ nên ngày lễ này càng thêm ý nghĩa thiêng liêng. 

Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương
Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương

Trong tiếng nhạc trầm hùng, lá cờ Tổ quốc từ từ được kéo lên đỉnh cột cờ. Hàng trăm người dân Quảng Trị đứng trang nghiêm, mắt hướng về cờ Tổ quốc. 

Đông đảo cán bộ các cơ quan, ban ngành...
Đông đảo cán bộ các cơ quan, ban ngành...

...cùng hàng trăm cựu chiến binh đến tham dự lễ
...cùng hàng trăm cựu chiến binh đến tham dự lễ

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt,  tại nơi đây đã từng diễn ra những cuộc "chọi loa", "chọi cờ" quyết liệt. Thời kỳ đó, cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam  suốt 21 năm, từ năm 1954 đến năm 1975.

Để lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên kỳ đài Hiền Lương, loa truyền thanh vang xa hơn phía bên bờ Nam, quân và dân “lũy thép” anh hùng đã không tiếc máu xương, ngày đêm vượt qua bom đạn để bảo vệ an toàn giới tuyến với khát vọng thống nhất non sông. Biết bao cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến khốc liệt ấy.

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc cũng gắn liền với Anh hùng LLVTND Ngô Thị Diệm, mẹ Viễn…những người đã không quản hiểm nguy, nhẫn nại vá cờ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc mừng ngày hội thống nhất
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc mừng ngày hội thống nhất

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhấn mạnh, trong những năm đất nước bị chia cắt, quân và dân Quảng Trị đã chiến đấu kiên cường, gian khổ, góp phần đem lại nền hòa bình hôm nay. Vượt qua biết bao đau thương, tàn khốc của chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã quyết tâm hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải đang trỗi dậy một màu xanh của sự đổi mới.

Phát huy truyền thống cách mạng, niềm tự hào của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị nguyện đoàn kết một lòng, tiếp tục nâng cao ý chí quyết tâm, có trách nhiệm giữ gìn và tôn vinh giá trị truyền thống tốt đẹp, bảo vệ thành tựu của cha anh, vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh…”.

Lễ thượng cờ được tổ chức tại kỳ đài Hiền Lương là hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng, để mọi người nhớ về một thời kỳ hào hùng của dân tộc, về những mất mát, đau thương của chiến tranh. Đây cũng là dịp để chúng ta tri ân những người con của quê hương đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Sau lễ thượng cờ, tỉnh Quảng Trị cũng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải.

Người dân nô nức đến xem và cổ vũ cho các đội đua
Người dân nô nức đến xem và cổ vũ cho các đội đua
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải
Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Bến Hải


Đăng Đức