“4 triệu con tim kiều bào luôn cùng nhịp đập với đất Mẹ”

(Dân trí) - “Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khẳng định bà con kiều bào là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 4 triệu con tim mang dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn cùng nhịp đập với đất Mẹ yêu dấu”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Tối 3/2, tại Quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), chương trình giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời" đã diễn ra.

Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn , Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo... cùng hơn 1.000 bà con kiều bào trở về từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

“Bà con kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”
Đêm "Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời" đã diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi và thân ái.

Đây là hoạt động thường niên dành cho kiều bào về đón tết tại Việt Nam đồng thời là hoạt động chào mừng “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại.

Trong lời chúc Tết bà con kiều bào tại đêm hội “Xuân quê hương”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ: “Trong không khí an vui của dịp tết đến xuân về, hôm nay ngày 23 tháng Chạp, thay mặt Đảng, Nhà nước, UBMTTQVN, tôi nhiệt liệt chào mừng các cụ, các bác, các anh chị và các cháu từ khắp nơi trên thế giới về chung vui đón Tết Quý tỵ tại quê hương. 

Đảng, Nhà nước luôn tâm niệm và khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, chú trọng triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa. Tôi luôn mong muốn và chúc năm mới Quý Tỵ 2013, toàn thể đồng bào trong nước, nước ngoài phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống quật cường của dân tộc, đoàn kết một lòng và nhất là phát huy tinh thần yêu nước, cùng phấn đấu đưa đất nước vươn lên trở thành một quốc gia ngày càng giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và trên trường quốc tế”.

“Bà con kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Bà con kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng khẳng định tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là sự thiêng liêng, niềm tự hào và là cội nguồn sức mạnh gắn tinh thần dân tộc Việt Nam suốt hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước và xây dựng phát triển đất nước đến ngày hôm nay và mãi mãi mai sau. 

Chính vì vậy, những đóng góp cho đất nước của bà con kiều bào trên các lĩnh vực kinh tế xã hội; đền ơn đáp nghĩa, góp phần xây dựng đất nước chính là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Điều đó cũng thể hiện hơn 4 triệu con tim mang dòng máu Lạc Hồng vẫn luôn cùng nhịp đập với quê hương đất Mẹ Việt Nam yêu dấu.
 
Chương trình nghệ thuật “Xuân quê hương 2013” được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước do nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và các nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài đã mang đến một không khí ấm áp, đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

“Bà con kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”
“Bà con kiều bào là một bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam”
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng bà con kiều bào dâng hương tại đền Ngọc Sơn và thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.

Tại đêm hội "Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời", nhiều bà con kiều bào đã không giấu được niềm vui và sự xúc động. Ông Lê Văn Duyên (83 tuổi), kiều bào từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam cũng là đại diện lớn tuổi nhất trong đoàn bà con kiều bào về đón xuân quê hương năm nay chia sẻ: “Đền Hùng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của nhân loại là niềm tự hào của cả dân tộc nhưng quan trọng hơn, trong tâm khảm những người con xa quê hương như chúng tôi, hai tiếng linh thiêng ấy khắc sâu trong tâm trí, là nơi thiêng liêng, là cội rễ của tinh thần dân tộc kết nối mỗi người dân Việt Nam”.

Bà con kiều bào xúc động khi được đón xuân tại quê hương.
Bà con kiều bào xúc động khi được đón xuân tại quê hương.

Ông Duyên cho biết, đã nhiều năm nay, xuân nào ông cũng về quê hương đón Tết cổ truyền của dân tộc để ôn lại những kỷ niệm nơi mình được sinh ra, hưởng không khí ấm cúng, hạnh phúc khi gặp mặt người thân trong gia đình, dòng họ. Và tại Hoa Kỳ, ông luôn truyền dạy tiếng Việt, nhắc nhở con cháu nhớ mình là con rồng cháu tiên, kể cho con cháu nghe về văn hóa lịch sử dân tộc và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Bà Văn Dương Thành - họa sĩ tại Thụy Điển chia sẻ chương trình Xuân quê hương đã gắn kết được bà con kiều bào ở tất cả các nước, chia sẻ và đoàn kết với nhau cùng hướng về tổ quốc. “Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho chúng tôi đi thăm nhiều nơi, nhiều vùng miền của Tổ quốc, được tận mắt chứng kiến những đổi thay của quê hương. Điều đó đã mang lại cảm hứng bất tận cho tôi”, bà Thành nói.

Chương trình "Xuân Quê hương 2013 - Đất Tổ rạng ngời bắt đầu từ sáng ngày 3/2, với các hoạt động viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm cơ sở doanh nghiệp kiều bào, đặc biệt là Lễ dâng hương tại Đền Ngọc Sơn, Lễ thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời với sự tham gia của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các kiều bào.

Quốc Đô