Lee Tae Ran mâu thuẫn với chính mẹ đẻ

(Dân trí) - Nếu mối quan hệ “mẹ chồng nàng dâu” thường làm lòng người “dậy sóng”, thì câu chuyện giữa “mẹ ruột - con gái” trong bộ phim Mẹ, con gái và những chàng rể sẽ khiến cho khán giả phải xót xa.

Đó là câu chuyện cuộc đời đẫm nước mắt của Ho Bak (Lee Tae Ran đóng), một người con gái giỏi giang, hiếu thảo nhưng lại mang trong mình “vết thương lòng” ở tận sâu thẳm trái tim. Và người gây nên nỗi đau ấy lại chính là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra cô – bà Lee Ang Geum (Kim Hae Sook đóng).

Hiểu thảo, giỏi giang nhưng Ho Bak luôn chịu thiệt thòi trước sự đối xử bất công từ chính người mẹ ruột của mình…
Hiểu thảo, giỏi giang nhưng Ho Bak luôn chịu thiệt thòi trước sự đối xử bất công từ chính người mẹ ruột của mình…

Ngay từ nhỏ, Ho Bak đã không thể hiểu nổi vì sao cùng là con ruột của mẹ, nhưng giữa cô và chị gái Soo Bak (Oh Hyun Kyung đóng) lại có sự phân biệt đối xử khác xa một trời một vực. Trong khi chị Soo Bak được mẹ yêu chiều hết mực, chưa hề động tay động chân đến bất kỳ công việc nào trừ việc làm đẹp cho bản thân, thì Ho Bak lại bị mẹ đối xử chẳng khác gì đứa con ghẻ. Bất kỳ chuyện gì Ho Bak làm, người mẹ này cũng cảm thấy chướng tai gai mắt, chì chiết không tiếc lời. Đã vậy trong mắt bà, Ho Bak như một kẻ giúp việc không hơn không kém. Chuyện bà bắt chẹt và yêu cầu cô hầu hạ Soo Bak mỗi khi người chị này cần đến luôn xảy ra như cơm bữa. Thậm chí bà còn chưa bao giờ để tâm đến việc Ho Bak đã sống vất vả ra sao khi có gia đình.


Phim lần đầu phát sóng tại Việt Nam trên kênh D-Dramas lúc 21g00 mỗi ngày, từ 26/04/2017.

Phim lần đầu phát sóng tại Việt Nam trên kênh D-Dramas lúc 21g00 mỗi ngày, từ 26/04/2017.

Quá đáng hơn, hay có thể nói là nằm ngoài sức chịu đựng của khán giả khi người mẹ vô tâm này liên tục “tra tấn tinh thần” con gái vào giữa đêm khuya bằng những cuộc điện thoại chửi đổng, khiến tim Ho Bak rỉ máu, đau đến cùng cực chỉ vì những lý do không chút liên quan: “Chị mày bị phá sản mà mày ngủ ngon giấc nhỉ?”, hay “Đồ ích kỷ, sao không cho chị mày mượn tiền mua nhà, mà mày lại mua nhà mới sống sung sướng tấm thân mình”, hoặc “Cô đã bao giờ cho tôi cái gì giá trị như chị của cô chưa?”...

Đặc biệt, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Ho Bak cũng chưa bao giờ tỏ ra ganh ghét chị hay giận hờn mẹ về những điều tồi tệ mà cả hai thường mang đến cho cô.
Đặc biệt, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, Ho Bak cũng chưa bao giờ tỏ ra ganh ghét chị hay giận hờn mẹ về những điều tồi tệ mà cả hai thường mang đến cho cô.

Chính bởi cách đối xử rất đỗi bất công, có phần nhẫn tâm của người mẹ ruột này đã tạo nên vết hằn tình cảm không hề nhỏ trong suốt cuộc đời Ho Bak. Mỗi khi đối diện trước mẹ và chị gái, Ho Bak luôn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đằng sau nụ cười đó là những giọt nước mắt đau đáu, sự xót xa mong ngóng tình chị em thân thiết, sự thèm khát tình mẫu tử đến cùng cực… Được biết, ngoài sự yêu mến của khán giả, bộ phim Mẹ, con gái và những chàng rể còn mang về nhiều giải thưởng danh giá cho khả năng diễn xuất của các diễn viên, lẫn tài năng của biên kịch tại Giải thưởng phim truyền hình KBS, như giải: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Lee Tae Ran (nhân vật người em Ho Bak), hay giải Biên kịch xuất sắc nhất dành cho Moon Young Nam…

KL