Vòng 5 giải Super League 2012

“Thiếu gia” Navibank SG thua bẽ mặt trên sân Cao Lãnh

(Dân trí) - Là đội bóng bị đánh giá thấp hơn, nhưng đội chủ sân Cao Lãnh lại biết cách tận dụng tối đa cơ hội tạo ra trong cuộc đối đầu Navibank SG. Chiến thắng 3-1 giúp CS Đồng Tháp góp mặt ở top đầu BXH, trong khi Navibank SG quay trở về với nhiều nỗi lo.

 

Kết quả vòng 5 Super League

Sân Pleiku: HA Gia Lai 2–1 CLBBĐ Hà Nội

 

Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 2–0 V. Hải Phòng

 

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 3–2 Thanh Hóa

 

18h30’ sân Gò Đậu: B. Bình Dương 00 SL Nghệ An

 

Thi đấu ngày 12/2

 

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp 3-1 Navibank SG

 

Sân Nha Trang: Khánh Hòa 1-0 Kiên Giang

 

Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC 2-1 SHB Đà Nẵng

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dẫn dắt Navibank SG trở về đối đầu đội bóng cũ CS Đồng Tháp với vị thế “cửa trên”, HLV Phạm Công Lộc không ngần ngại cho học trò nhập cuộc bằng lối đá tấn công cởi mở để hiện thực hóa mục tiêu chiến thắng. Sau tiếng còi khai cuộc, cựu cầu thủ CS Đồng Tháp là Lương Văn Được Em hoạt động rất tích cực tạo ra những đợt tấn công đầu tiên.

 

Phút thứ 8, Navibank SG có cơ hội thuận lợi trước khung thành Bửu Ngọc. Đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội, tiền đạo Ricardo loại bỏ trung vệ CS Đồng Tháp bằng một động tác kỹ thuật nhưng cú ra chân cuối cùng lại đi chệch cột dọc.
 
“Thiếu gia” Navibank SG thua bẽ mặt trên sân Cao Lãnh - 1
 CS Đồng Tháp biết cách tận dụng tối đa lợi thế sân nhà - Ảnh: Sơn Dũng
 

Không phải là đội bóng kiểm soát được nhiều bóng nhưng các cầu thủ CS Đồng Tháp vẫn biết cách tạo ra những đợt tấn công rõ nét bằng lối chơi phòng ngự - phản công. Phút 14, Derron (45) tung ra cú dứt điểm trúng xà ngang khung thành Navibank SG. Tình huống tấn công này không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị, nhưng chừng đó cũng đủ mang đến sự hứng khởi cho đội chủ nhà.

 

Liên tục gia tăng sức ép, phút 21, Lương Văn Được Em thực hiện đá phạt trực tiếp bên cánh phải cho Navibank SG buộc đàn em Bảo Ngọc đẩy bóng hết đường biên ngang chịu quả đá phạt góc. Không chịu yếu thế, vài phút sau Derron đã tung ra cú sút cận thành trúng chân hậu vệ Navibank SG khiến đội khách choáng váng.

 

Navibank SG là những người duy trì áp lực tấn công tốt hơn, nhưng hàng phòng ngự đội bóng “thiếu gia” lại phơi bày nhiều hạn chế. Một trong số này đã được CS Đồng Tháp cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ sốphút 27. Nhận đường tạt bóng của đồng đội bên hành lang trái, Felix thực hiện pha đệm bóng đơn giản đưa đội nhà vượt lên dẫn 1-0 khi thủ thành Thế Anh mắc lỗi vị trí.

 

Sau bàn thắng của Felix, đội chủ sân Cao Lãnh đã giải tỏa được áp lực và tiếp tục tạo ra nhiều đợt tấn công sắc nét trước vòng cấm địa Navibank SG. Phút 31, Minh Lợi thực hiện đá phạt trực tiếp bên cánh phải để Derrron lao vào đánh đầu dũng mãnh nới rộng cách biệt lên 2-0.

 

Đón nhận liên tiếp các bàn thua, ở  những phút cuối hiệp 1, Navibank SG chấp nhận mạo hiểm dâng toàn bộ đội hình lên tấn công để rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên mọi nỗ lực của đội khách đều không đủ sắc bén để xuyên phá hàng phòng ngự nhiều lớp được CS Đồng Tháp bố trí trước vòng 16m50 nhằm duy trì lợi thế.

 

Bước vào hiệp 2, HLV Phạm Công Lộc quyết định tung Quang Hải vào sân và Navibank SG chuyển sang thi đấu với 3 mũi nhọn tấn công nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Trong khi CS Đồng Tháp tiếp tục triển khai lối đá phòng ngự - phản công để duy trì tối đa sự chắc chắn trên phần sân nhà.

 

Ít phút sau khi vào sân, Quang Hải có cơ hội đối mặt khung thành Bảo Ngọc nhờ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội. Tuy nhiên, cơ hội lại dễ dàng trôi qua khi trung vệ Thanh Hào kịp lùi về che chắn và ngăn cản kịp thời cú ra chân cận thành của Hải “gà”.
 
 
“Thiếu gia” Navibank SG thua bẽ mặt trên sân Cao Lãnh - 2

CS Đồng Tháp có chiến thắng đầy ấn tượng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Trong lúc đội bóng “thiếu gia” đến từ TP. HCM nôn nóng đẩy cao đội hình tấn công, chiến thuật phòng ngự - phản công của đội chủ nhà đã có cơ hội phát huy tác dụng. Phút 68, Felix thực hiện pha độc diễn kỹ thuật bên cánh trái, trước khi hạ gục thủ thành Thế Anh bằng cú sút chéo góc hiểm hóc.

 

Không còn gì để mất, trong gần 20 phút cuối trận, Navbibank SG dồn toàn bộ đội hình lên tấn công với hy vọng lật ngược tình thế. Đội khách kiểm soát được rất nhiều bóng, nhưng hầu hết các đợt tấn công đều không vượt qua được lối đá phòng ngự đeo bám khó chịu mà CS Đồng Tháp sử dụng.

 

Những nỗ lực của Navibank SG chỉ đủ đêm về bàn thắng danh dự rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 do công Quang Hướng phút bù giờ. Thua chung cuộc 1-3 trên đất khách, Navibank SG chưa thể thoát cảnh “khôn nhà dại chợ”.

 

Bảng xếp hạng Super League 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Hà Nội T&T

13

5

4

1

0

9-5

2

Sài Gòn FC

11

5

3

2

0

11-4

3

V. Ninh Bình

10

5

3

1

2

7-7

4

SHB Đà Nẵng

8

5

2

2

1

7-6

5

TĐCS Đồng Tháp

8

5

2

2

1

9-6

6

HA Gia Lai

7

5

2

1

2

7-9

7

B. Bình Dương

7

5

2

1

2

6-4

8

SL Nghệ An

7

5

1

4

0

4-3

9

K. Khánh Hòa

6

5

2

0

3

9-10

10

Thanh Hóa

5

5

1

2

2

4-5

11

Navibank SG

5

5

1

2

2

7-9

12

CLBBĐ Hà Nội

3

5

1

0

4

8-10

13

K. Kiên Giang

3

5

1

0

4

4-9

14

V. Hải Phòng

2

5

0

2

3

3-11

 

Chí Thành