Chiều nay (1/8), vòng 17 V-League:

Nhà vô địch và sứ mạng "cứu rỗi" V-League

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Nếu Gạch không cản nổi Bình Dương trong trận đấu chiều nay, V-League 2007 xem như đã hạ màn một nửa. Ngặt nỗi, cái nửa đó mới chính là nửa “hút hàng” nhất của V-League.

1. Cứ tin vào sự thành thật của BTC rằng tổng số khán giả đến sân ở vòng 16 là 37.000, trung bình gần 5.300 người/trận. Một con số có vẻ khá cao và đáng mừng vì như nhiều người ví von: no nê sơn hào hải vị ở Asian Cup, giới mộ điệu vẫn không quên “cơm dưa cà” V-League.

 

Nhưng hãy tỉnh táo để thấy rằng con số tổng cũng như trung bình đó sẽ tụt đi gần một nửa nếu không có trận đấu trên sân Gò Đậu: 16.000 người đã đến sân. Phần đông trong số đó là người Bình Dương, là fan ruột của “Chelsea Việt Nam”.

 

Lịch đấu vòng 17 V-League
PV Gas 2007

15g30:

Đồng Tháp - Đà Nẵng

H.Thanh Hoá - HN.ACB

17g:

K.Khánh Hoà - TCDK.SLNA

HA.GL - H.Huế

HP.HN - TMN.CSG (VTC1)

ĐPM.Nam Định - P.Bình Định

ĐT.LA - Bình Dương (VTV)

Họ đến sân để xem đội bóng con cưng của họ làm mưa làm gió ở V-League, điều đó không cần phải bàn nữa. Điều đáng nói là Bình Dương đã bỏ xa đội thứ nhì Đà Nẵng tới 13 điểm và chuyện thầy trò ông Hải lên bục nhận cup chỉ là vấn đề thời gian.

 

Nếu dàn sao của Hải “lơ” có kết quả thuận lợi trong cuộc chơi với 3 đối thủ trực tiếp ĐT.LA, HA.GL và Đà Nẵng trong 4 vòng đấu trước mắt, chức vô địch coi như đã được định đoạt dù ở những vòng cuối họ có thua dài dài.

 

Đó là một hiệu ứng tồi bởi chẳng thể bắt Bình Dương nai lưng ra đá với cái huy chương vàng lủng lẳng trên cổ, cũng chẳng thể bắt người dân Đà Nẵng, Pleiku, Long An… đến sân để xem đội nhà khi mà họ cũng chẳng còn gì để phấn đấu.

 

Cứ cho rằng cuộc chiến trụ hạng sẽ “nóng” nhưng cái nóng này được hiểu theo nghĩa khác: đó là cái nóng về cơm-áo-gạo-tiền vốn cách nhau tiền tỷ ở hạng trên và hạng dưới, đó là cái nóng tai hại về những ân nghĩa chồng chéo có thể phát sinh khi các đội vừa đá vừa tính điểm.

 

Còn vốn dĩ, cuộc đua trụ hạng đã nóng từ bây giờ và lượng người đến sân Hàng Đẫy, QK7… chẳng mấy khi quá 2.000.

 

Nói gì thì nói, khi một đội bứt quá xa phần còn lại của giải đấu, tính cuốn hút của giải đấu đó sẽ giảm sút. BD có vô địch sớm cũng hoàn toàn xứng đáng nhưng cái kết cục buồn tẻ mà BD gây ra cho V-League quả chẳng mấy ai mong đợi.

 

2. Xét về cả lực lẫn phong độ BD đều nhỉnh hơn Gạch. BD là một nửa ĐTQG và một dàn ngoại binh chất lượng, trong khi đó Gạch chỉ góp 2 tuyển thủ và cả 2 đang khốn khổ với “dư âm” của Asian Cup. Ông Calisto đã từng không ít lần ngó sang BD mà thèm, ông cũng từng nói toạc ra là ông “ghen” với ông Hải, với núi tiền của “Chelsea Việt Nam”.

 

Nhưng trong vài năm gần đây, hễ 2 đội gặp nhau là có bất ngờ, có sự vụ đi kèm. Mùa giải 2005, sau trận cưa điểm khá hoà nhã ở vòng 3, BD thăng như diều gặp gió còn ĐT.LA thì lẹt đà lẹt đẹt đến hết lượt đi mà chưa cất mặt lên nổi.

 

Ấy vậy mà gặp nhau ở vòng 14, Gạch đã “đè” đối thủ ngay tại Gò Đậu với 2 bàn thắng của Văn Tâm và Carlos. Trận thua  đó đến giờ vẫn được coi là cú ngã đầu tiên của BD trước khi bị HA.GL và Đà Nẵng vùi dập tơi bời và văng luôn khỏi đường đua vô địch.

 

Mùa trước, trận lượt đi trên sân Long An đã kết thúc với tỷ số 2-2 nhưng đội chủ nhà là người thở hắt. Nhưng trận lượt về ở Gò Đậu BD lại là kẻ bại trận dù họ chơi hay hơn hẳn đối thủ. Cứ như bị ma ám, quả bóng từ chân các tiền đạo áo xanh 5 lần tìm đến xà và cột. Trận thua đó cũng chấm dứt luôn hy vọng bám đuổi Gạch và người BD lại thêm một lần nữa nuốt hận nhìn thầy trò Calisto cán đích trước mũi mình.

 

Trận lượt đi năm nay tại Gò Đậu cũng chẳng ngoại lệ. Người thắng là BD nhưng Gạch cũng cho thấy họ “rắn” tới mức nào. Đá thiếu 1 người, Gạch vẫn ghi thêm bàn và dẫn 3-2, cho đến khi ông trọng tài Dương Văn Hiền đuổi nốt Minh Trí thì Gạch mới vỡ thế trận phòng thủ và thua liền 2 bàn.

 

Ông Calisto cho đến giờ chắc vẫn chưa quên nổi cảm giác cay đắng đó, khi ông và cả ông Phạm Phú Hoà, cậu trò Việt Thắng chỉ tay day trán trọng tài. Hậu quả là cả thầy lẫn trò đều dính án phạt.

 

Còn “cay” BD thì ông còn phải “rán chảo ra mỡ” mà chơi sòng phẳng với ông Hải. Còn “cay” ông bầu thì ông phải giở mọi bài vở để đá cho ra hồn với đoàn quân mà ông từng ngắm nghía và… mong ước.

 

Còn mùa giải cuối ở VN, chắc ông thầy người Bồ muốn để lại dấu ấn gì đó đậm nét hơn là 2 trận thua trước nhà vô địch sớm.

 

Vậy nên cứ hy vọng Gạch sẽ kìm chân BD và “giải cứu” cả V-League!

BXH V-League PV Gas 2007 sau ngày 28/7

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/số

1

BÌNH DƯƠNG

39

16

12

3

1

16

2

ĐÀ NẴNG

26

16

7

5

4

9

3

P.BÌNH ĐỊNH

25

16

7

4

5

3

4

H.THANH HOÁ

25

16

6

7

3

-1

5

ĐT.LA

23

16

6

5

5

5

6

HA.GL

22

16

6

4

6

1

7

ĐPM.NAM ĐỊNH

21

16

5

6

5

2

8

K.KHÁNH HOÀ

21

16

6

3

7

-1

9

TMN.CSG

20

16

5

5

6

-2

10

TCDK.SLNA

19

16

4

7

5

0

11

ĐỒNG THÁP

16

16

3

7

6

-4

12

HN.ACB

16

16

4

4

8

-9

13

HP.HN

15

16

3

6

7

-6

14

H.HUẾ

12

16

2

6

8

-13

 

T.M