Vòng 14 V-League 2015:

FLC Thanh Hóa áp sát Bình Dương, hâm nóng cuộc đua vô địch V-League

(Dân trí) - FLC Thanh Hóa bám sát B.Bình Dương trên bảng xếp hạng. Đấy là tín hiệu tốt sau thời gian dài người ta chứng kiến cảnh đội bóng đất Thủ Dầu một mình một ngựa ở vị trí cao nhất. Ngược xuống phía dưới, nhóm trốn suất rớt hạng được “khoanh vùng” rõ ràng hơn.

B.Bình Dương và những kẻ phá bĩnh

Vẫn còn hơi sớm để nói FLC Thanh Hóa có đủ sức soán ngôi đầu của B.Bình Dương hay không. Bởi, so về thực lực, đội bóng xứ Thanh vẫn còn nhiều điểm chưa sánh được với đội bóng đất Thủ Dầu.

Việc FLC Thanh Hóa áp sát B.Bình Dương với chỉ 1 điểm ít hơn chủ yếu xuất phát từ chỗ nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) sẩy chân ở vòng 14, sau trận hòa dưới sức trước SL Nghệ An. Trận đấu mà nếu chính xác hơn trong khâu dứt điểm, nếu nhiều trụ cột không sa sút phong độ, B.Bình Dương đã có thể giành trọn 3 điểm trước đội bóng xứ Nghệ.

Dù vậy, chuyện FLC Thanh Hóa giờ chỉ còn kém B.Bình Dương 1 điểm vẫn thổi luồng sinh khí mới vào nhóm trên, giúp cuộc đua đến ngôi vô địch đỡ nhàm chán hơn, người xem cũng đỡ phải đối diện với cảm giác nhàm vì kịch bản B.Bình Dương lần lượt chiến thắng hết đội này đến đội khác cứ lặp đi lặp lại.

Cũng còn quá sớm để FLC Thanh Hóa có thể nghĩ ngay đến ngôi vô địch, vì nói cho cùng họ vẫn chỉ dừng ở mức hiện tượng, mà từ hiện tượng cho đến chỗ ứng cử viên thực thụ cho ngôi vương đôi khi là khoảng cách khá xa. Thế nhưng, V-League 2015 đúng là rất cần những hiện tượng như thế để hấp dẫn hơn.

Thanh Hóa áp sát Bình Dương, hâm nóng cuộc đua vô địch V-League
SL Nghệ An (áo trắng) cầm chân B.Bình Dương, giúp cho cuộc đua ở ngôi đầu đỡ nhàm chán hơn (ảnh: Quang Thắng)

Hiện tượng cũng là cụm từ mà người ta có thể nói về trường hợp của ĐT Long An. Công bằng mà nói, Gạch thuộc vào loại có lực lượng yếu, đấy là đội bóng gồm nhiều cầu thủ hoặc vô danh, hoặc có danh thì đã qua thời đỉnh cao phong độ, như Chí Công, Quang Thanh vốn đã không còn đất dụng võ ở B.Bình Dương, hoặc Tài Em đã qua thời vàng son từ rất lâu rồi.

Thế nhưng, dàn cầu thủ bị nhiều người chê ấy lại đang là một khối rất khó bị đánh bại, và hiện chỉ kém đội đầu bảng B.Bình Dương 5 điểm.

Dĩ nhiên, sẽ chẳng có ai lạc quan đến mức bảo rằng Gạch đủ sức vô địch V-League mùa này, nhưng Gạch vẫn là kẻ phá bĩnh khá khó chịu (Gạch từng thằng chính B.Bình Dương ở lượt đi). Và sẽ thật thú vị biết bao nếu những cầu thủ từ bị B.Bình Dương đẩy đi như Quang Thanh, Chí Công đang khoác áo Gạch, giờ giúp Gạch ngăn B.Bình Dương tiến đến ngôi vương.

“Khoanh vùng” nhóm có nguy cơ rớt hạng

Sau vòng 14, nhóm thực sự chạy trốn suất rớt hạng ngày một rõ rệt hơn, với 3 cái tên hầu như sẽ là đối thủ trực tiếp của nhau trên con đường đau khổ này. Đấy là HA Gia Lai (10 điểm), Cần Thơ (10 điểm) và Đồng Nai (9 điểm).

Gỗ đang tạm xếp trên 2 đội còn lại, nhưng chẳng ai dám bảo rằng Gỗ hay hơn 2 đội mà họ đang xếp trên. Vả lại, khoảng cách điểm quá mong manh đã nêu ở trên có thể khiến cho mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau 1 vòng đấu. Mà với Gỗ, thì vòng nào họ cũng có thể thua.

Những điểm yếu của đội bóng phố núi nằm ở chỗ nào có lẽ làng cầu thủ cả nước đều đã thuộc nằm lòng. Về mặt con người, về mặt kinh nghiệm, về bản lĩnh, Gỗ đều yếu rõ rệt. Ấy vậy mà đội bóng vừa yếu vừa non, lại bị cả nước bắt bài ấy trận nào cũng buộc phải thắng thì quả là khó khăn càng chồng chất khó khăn.

Vấn đề khác nằm ở kinh nghiệm của những nhà cầm quân, trong khi các HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai và Vũ Quang Bảo bên phía Cần Thơ đều thuộc loại cực giỏi trong việc giúp đội nhà thoát khỏi những tình huống ngặt nghèo như hiện nay, thì HLV Graechen Guillaume của Gỗ lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này.

Kinh nghiệm của ông Sự và ông Bảo nằm ở chỗ họ biết cách lúc nào phải chơi nhún nhường, lúc nào cần phản công. Họ biết lúc nào cần chấp nhận phải đá theo thế cửa dưới, còn lúc nào cần bung hết sức, riêng HLV Graechen Guillaume nói riêng và HA Gia Lai nói chung hầu như chỉ biết đá đúng 1 kiểu.

Thành ra, Gỗ dù đứng cao nhất trong nhóm thiếu an toàn nhất, nhưng nguy cơ của Gỗ lại thuộc loại cao nhất. Chỉ tiếc ở chỗ, đây là nguy cơ mà người ta đã nhắc đội bóng của bầu Đức ngay từ đầu mùa, nhưng họ trước sau vẫn lao đầu vào chỗ hiểm!

Kim Điền