Roy Makaay lập kỷ lục, lịch sử vẫn gọi tên Bayern

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bayern Munich tiếp tục là cái tên ám ảnh Real Madrid nhất tại đấu trường châu lục khi đội chủ sân Allianz Arena đánh bại “kền kền trắng” 2-1 đêm qua, tỷ số vừa đủ để loại thày trò Capello. Đáng chú ý, tiền đạo Roy Makaay đã đi vào lịch sử Champions League với bàn mở tỷ số ở giây thứ… 11.</P>

Như vậy, chân sút người Hà Lan đã trở thành tác giả của bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Trước đó, kỷ lục thuộc về tiền vệ người Brazil Gilberto Silva với pha lập công ở giây thứ 20 trong trận đấu giữa Arsenal và PSV Eindhoven ở mùa giải 2002.

 

 

Kết quả vòng 1/8 Champions League

2h45, Thứ 5 (8/3)

 

AC Milan 1–0 Celtic (1-0)
Arsenal 1-1 PSV (1-2)
Man Utd 1-0 Lille (2-0)

Bayern 2-1 Real Madrid* (4-4) 

 

         Thứ tư, 7/3

 

Chelsea 2-1 Porto (3-2)

Lyon 0-2 AS Roma (0-2)

Liverpool 0-1 Barca* (2-2)

Valencia 0-0 Inter* (2-2)

 

* Bayern, Liverpool, Valencia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. 

* Trong ngoặc là tổng tỷ số qua hai lượt trận.

Với lợi thế dẫn bàn từ quá sớm, đội chủ nhà Bayern hoàn toàn thảnh thơi trong việc triển khai lối chơi theo kiểu rình rập truyền thống của mình. Cách biệt được nhân đôi cho “Hùm xám” ở phút 66 sau khi trung vệ Lucio đánh đầu chính xác từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Đội khách chỉ gỡ lại được một bàn danh dự nhờ công của Ruud van Nistelrooy từ chấm 11m khi trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là kết thúc.

 

 

Trở lại diễn biến trận đấu, lối chơi cùng đấu pháp chiến thuật mà HLV Capello dày công chuẩn bị cho trận lượt về này nhanh chóng bị phá sản khi đội chủ nhà mở tỷ số ngay trong đợt lên bóng đầu tiên, khi mà phần đông khán giả trên sân còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Tình huống dẫn tới bàn thắng đi vào lịch sử Champions League diễn ra nhanh đến nỗi ngay cả nhiều CĐV Bayern cũng cảm thấy ngỡ ngàng và không tin vào mắt mình!


 

 

Roy Makaay lập kỷ lục, lịch sử vẫn gọi tên Bayern  - 1

Makaay đi vào lịch sử Champions League.

 

Sau pha giao bóng của đội khách, bóng được chuyền tới vị trí của Roberto Carlos nhưng hậu vệ kỳ cựu người Brazil tắc trách để mất bóng vào chân Hasan Salihamidzic. Nhanh như cắt, tiền vệ người Bosnia này thoát xuống rồi chuyền bóng vô cùng thuận lợi để Roy Makaay đặt lòng tinh tế vào góc xa, hạ gục Iker Casillas. HLV Fabio Capello và các trợ lý lặng người trên băng ghế chỉ đạo.

 

Bàn thua sớm khiến các cầu thủ Real phải thi đấu trong gần như cả hiệp 1 với tâm lý nặng nề và như “đeo chì ở chân”. Trong khi hàng công chơi bế tắc và không có pha phối hợp nào ăn ý trước một Bayern triển khai đội hình rất kín kẽ thì hàng thủ Real vẫn chơi thiếu tập trung… như thường lệ. Lỗ hổng giữa cặp trung vệ Sergio Ramos- Ivan Helguera luôn bị các cầu thủ chủ nhà khai thác triệt để và nếu các chân sút xứ Bavaria tỉnh táo hơn, tỷ số đã không dừng lại ở 1-0 trong 45 phút đầu tiên.

 

Phút 21, Podolski phá bẫy việt vị băng xuống khi mà hàng thủ Real dâng lên quá cao nhưng tiền đạo trẻ này đã vội vàng dứt điểm và Casillas không khó khăn để cản phá. Sự lỏng lẻo trong bẫy việt vị của hàng thủ đội khách tiếp tục đặt Casillas vào tình trạng “báo động” và nếu thủ thành số 1 Tây Ban Nha này không chơi xuất sắc, Roy Makaay đã có bàn thắng thứ 2 cho mình trong một tình huống tương tự như của Podolski.

 

 

Roy Makaay lập kỷ lục, lịch sử vẫn gọi tên Bayern  - 2

Real bế tắc trước một Bayern chặt chẽ.

 

Tuy cầm bóng nhiều hơn nhưng do thiếu một tiền vệ sáng tạo có thể cầm trịch ở khu vực giữa sân nên những đợt lên bóng của Real đều nhanh chóng bị “bẻ gẫy”. Cặp tiền đạo Nistelrooy- Higuain hầu như đói bóng và phải lùi về rất sâu phối hợp với đồng đội. Tình thế đó buộc Capello phải đưa Guti vào sân thay Emerson và lối chơi của Real đã “sáng” lên trong những phút cuối hiệp 1.

 

Chính Guti đã có pha phối hợp bật tường khá bất ngờ với Higuain ở phút 42 nhưng cú dứt điểm sau đó của anh lại đi chệch cột dọc. Liên tiếp sau đó là những pha hãm thành của đội khách, đáng kể là pha bật cao đánh đầu cận thành của Nistelrooy và cú sút xa đi sát điểm nối cầu môn của đội trưởng Raul.

 

Dường như Real luôn chơi thiếu tập trung trong những phút đầu nhập cuộc và điều đó lại thể hiện khi mới bước vào hiệp 2, Van Bommel suýt chút nữa đã làm được điều tương tự như ở trận lượt đi nếu anh dứt điểm bình tĩnh hơn trong pha đối mặt với Casillas.

 

 

Roy Makaay lập kỷ lục, lịch sử vẫn gọi tên Bayern  - 3

Pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của Lucio.

 

Việc đưa Cassano vào sân thay cho Higuain nhằm tạo nét mới trong thế công của HLV Capello chưa phát huy tác dụng thì đội bóng Hoàng gia lại phải nhận thêm “chén đắng” thứ hai. Phút 66, trung vệ Lucio chứng tỏ anh cực kỳ có “duyên” với Real khi đánh đầu hiểm hóc từ quả đá phạt góc bên cánh phải, nhân đôi cách biệt cho Bayern.

 

Ở trận lượt đi, Lucio cũng đã ghi bàn từ một pha đánh đầu và nếu quay lại thời điểm trận chung kết Champions League 2002, trung vệ người Brazil, khi đó còn khoác áo Bayer Leverkusen, chính là tác giả bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng Đức.

 

Chẳng còn gì để mất, Capello phải tung tiếp Robinho vào sân và chính cầu thủ có lối chơi lắt léo này là người đã mang lại quả penalty cho Real ở phút 83 sau pha phạm lỗi của Lucio. Ruud van Nistelrooy bình tĩnh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 dù trước đó, người đồng hương Mark van Bommel đã cố tình tác động tâm lý tới cựu tiền đạo của MU bằng cách gây ra vụ lộn xộn với Diarra mà hậu quả là, vị trọng tài nghiêm khắc Lubos Michel rút ra 2 thẻ đỏ đuổi cả Bommel và Diarra khỏi sân.

 

 

Roy Makaay lập kỷ lục, lịch sử vẫn gọi tên Bayern  - 4

Bàn thắng của Van Nistelrooy không đủ giúp Real đi tiếp.

 

Phút 90, CĐV Madrid có phen ăn mừng hụt khi hậu vệ Sergio Ramos tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm làm tung lưới Kahn nhưng rất tiếc là trọng tài xác định trước đó anh đã để bóng chạm tay. Những phút bù giờ không đủ để Real có thể lật ngược thế cờ và đội bóng Hoàng gia lại phải chấp nhận thêm một lần ôm hận trước “khắc tinh” Bayern Munich.

 

Đội hình thi đấu

Bayern: Kahn- Sagnol (Gorlitz 85’), Lucio, Van Buyten, Lahm- Salihamidzic, Van Bommel, Hargreaves, Schweinsteiger- Makaay, Podolski (Demichelis 88’).

 

Real: Casillas- Miguel Torres, Sergio Ramos, Helguera, Roberto Carlos- Emerson (Guti 30’), Gago (Robinho 75’), Diarra, Raul- Higuain (Cassano 46’), Nistelrooy.

 

 

Trong trận đấu cùng giờ đêm qua trên sân San Siro, Milan phải nhờ tới bàn thắng sau một màn solo tuyệt vời của Kaka ở phút thứ 3 trong hiệp phụ đầu tiên mới đánh bại Celtic 1-0 để ghi tên vào tứ kết. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0 dù Milan là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và đã 2 lần đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách.

 

 

H.N.