Mất người hàng thủ, Inter Milan dè chừng CSKA Moscow

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Không có một số hậu vệ chủ chốt ở hàng thủ như Maicon, Chivu hay Burdisso vì bị treo giò, Inter Milan còn phải hành quân tới <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Moscow</st1:place></st1:City> với thái độ dè chừng bởi hàng công có thể phải khuyết mất tiền đạo chủ chốt Ibrahimovic.</P>

Mặc dù được chọn là hạt giống tại bảng G nhưng hai vòng đấu đầu tiên, Inter Milan chỉ giành được 3 điểm (1 thắng và 1 thua). Không những thế, trong trận cuối cùng lượt đi vòng đấu bảng đêm nay, chuyến du đấu nước Nga của thầy trò HLV Mancini cũng gặp khá nhiều khó khăn về nhân sự.

 

Thiếu vắng Douglas Maicon, Cristian Chivu, David Suazo và Nicolas Burdisso vì bị treo giò, chân sút số một của họ là Zlatan Ibrahimovic đang gặp trận cúm và không thể có được tình trạng sức khỏe tốt nhất.

 

Ông Mancini than thở: “Hy vọng cậu ấy sẽ tốt hơn và có thể thi đấu. Tuy nhiên phải đến trước giờ bóng lăn chúng tôi mới đưa ra quyết định cuối cùng. CSKA Moscow là đội bóng chơi khá rắn nhờ vào hai trung vệ xuất sắc. Hơn nữa thi đấu trên sân nhà có thể khiến mọi đối thủ phải dè chừng.

 

Điểm khác biệt lớn nhất giữa giải VĐQG và Champions League là chúng tôi có ít sự lựa chọn nhân sự hơn rất nhiều”.

 

“Trong bóng đá, mọi điều bất ngờ nhất đều có thể đến mà không thể lường trước. Tôi không nghĩ đây là giải đấu để đến khi kém đội đầu 10 điểm là bạn có cơ hội bừng tỉnh”, ông Mancio cẩn thận không dám đưa ra đánh giá kết quả giữa Inter và CSKA đêm nay.

 

Bảng G trước lượt trận thứ ba

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Fenerbahce

4

2

1

1

0

3-2

2

Inter

3

2

1

0

1

2-1

3

PSV

3

2

1

0

1

2-3

4

CSKA Moscow

1

2

0

0

1

3-4

 

Không chỉ dè chừng như người đồng nghiệp của mình tại Inter Milan, HLV Luciano Spalletti khẳng định chắc như đinh đóng cột trận với Sporting Lisbon, AS Roma của ông bắt buộc phải thắng.

 

Ngoại trừ Dynamo Kiev hiện không được điểm nào và tỏ ra khá yếu, còn AS Roma và Sporting Lisbon đang được coi là hai đối thủ chính cho việc giành suất còn lại tại bảng F (sau MU).

 

Chính bởi vậy, HLV Luciano Spalletti đánh giá: “AS Roma phải tranh đấu trong hai trận tới với Lisbon để giành một suất tại vòng sau. Họ là đội bóng chơi rất hay với những cầu thủ đặc biệt nguy hiểm”.

 

Mất người hàng thủ, Inter Milan dè chừng CSKA Moscow - 1

HLV Spalletti ra tối hậu thư cho các học trò
chiến thắng đêm nay. (AP)

 

Sau trận hòa 4-4 với Napoli, một số tờ báo cho rằng Giallorossi đã có những giây phút “hoảng loạn”. Tuy nhiên ông Spalletti phản đối điều đó khi cho rằng: “Mỗi khi chúng tôi không giành được kết quả tốt là mọi thứ chuyển sang chống đối ngay lập tức. Roma cần bình tĩnh bởi những thông tin đó chỉ làm đội mất tập trung không cần thiết”.

 

Trong trận đấu với đại diện Bồ Đào Nha đêm nay, đội bóng thành Rome sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Rodrigo Taddei và Alberto Aquilani cũng như hậu vệ Marco Andreolli. Tuy nhiên sự trở lại của thủ thành Alexander Doni và bộ đôi hậu vệ Juan, Christian Panucci có thể giúp AS Roma thêm phần vững chắc.

 

Bảng F trước lượt trận thứ ba

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Man United

6

2

2

0

0

2-0

2

Roma

3

2

1

0

1

2-1

3

Sporting Lisbon

1

2

1

0

1

2-2

4

Dynamo Kiev

0

2

0

0

2

1-4

 

L.T.T