Liverpool hớn hở với chiến thắng kỷ lục

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cả đội <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Liverpool</st1:place> đang hết sức phấn khởi sau chiến thắng đậm nhất tại đấu trường châu Âu 27 năm qua của đội khi đè bẹp Besiktas với tỷ số 8-0.

Với hat-trick của Yossi Benayoun, cú đúp của Babel và các bàn thắng mang dấu ấn Crouch, Voronin, Gerrard, Quỷ đỏ Liverpool đã dễ dàng đánh bại Besiktas tới 8-0 và có được chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử CLB kể từ 27 năm nay tại đấu trường cấp châu lục.

 

Không những thế, chiến thắng quan trọng này cùng với thất bại 1-2 của Marseille trước Porto đã làm sống lại cơ hội đi tiếp của Liverpool tại Champions League mùa giải năm nay.

 

Phát biểu sau trận đấu, HLV Rafael Benitez không giấu được sự hồ hởi: “Chúng tôi đã cố gắng chiến thắng và thậm chí đã tạo nên một kỷ lục mới. Toàn đội biết chỉ còn cách ghi bàn mới có thể sống sót. Sau khi có được bàn mở tỷ số, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.

 

Các tiền đạo đã chơi rất tốt nhưng kết quả này là công lớn của toàn đội. Dù có một vài chỗ cần cải thiện nhưng với một chiến thắng tuyệt vời thế này, chẳng có lý do gì để bạn chê trách các học trò của mình”.

 

Liverpool hớn hở với chiến thắng kỷ lục - 1

Ở thế chân tường, Liverpool đã chiến đấu vô cùng ấn tượng. (AP)

 

Hiện tại các nhà Á quân Champions League mùa giải trước đang đứng ở vị trí thứ 3 với 4 điểm. Họ còn cách đội đứng thứ 2 Marseille 3 điểm và kém đội đầu bảng Porto 4 điểm trong khi còn 2 vòng đấu nữa.

 

HLV Benitez nói tiếp: “Chúng tôi tin là Liverpool có thể đi tiếp và việc cần làm là chiến thắng hai trận đấu còn lại. Một trong hai cuộc đối đầu đó là với Porto ngay tại Anfield và tôi tin chúng tôi sẽ nhận được sự cổ động hết mình của các CĐV nhà. Đây là giải đấu rất khắc nghiệt, chỉ một sai lầm có thể khiến bạn bị trừng phạt nhưng Liverpool phải thắng nếu muốn giành quyền đi tiếp”.

 

Khác với những suy nghĩ xa vời của người thầy, “sếu vườn” Peter Crouch không buồn nghĩ tới tương lai bởi đang ăn mừng chiến thắng đậm đà.

 

“Tôi nhớ lần gần đây nhất mình thắng tới 8-0 là khi còn đang chơi tại trường phổ thông. Rất may là dù gặp áp lực lớn nhưng Liverpool đã thi đấu thật tuyệt vời. Tôi không muốn nói nhiều về tương lai mà chỉ muốn tận hưởng đêm chiến thắng này”, Crouch vui vẻ nói.

 

Còn ngôi sao Benayoun, cầu thủ đã lập hat-trick đầu tiên trong màu áo CLB mới kể từ khi chuyển đến từ West Ham, khiêm tốn khẳng định: “Trận đấu này thể hiện phong độ tốt của tẩt cả các cầu thủ. Liverpool đang ở thế chân tường và đã biết vùng dậy đúng lúc”.

 

Vũ Phong