Lượt trận đầu tiên vòng bảng UEFA Cup

Italia khởi đầu suôn sẻ, Anh, TBN, Đức chia nửa niềm vui

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong loạt trận UEFA Cup đêm qua, ngoại trừ Italia được hưởng trọn niềm vui khi tất cả các đại diện của họ đều giành chiến thắng, thì Anh, Tây Ban Nha và Đức đều phải không thể được toại nguyện với những thất bại đáng thất vọng trên sân khách.

Cuộc đối đầu được xem là cân tài, cân sức nhất đêm qua giữa Aston Villa và Ajax Amsterdam đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về đội chủ sân Villa Park. Đây là kết quả làm hài lòng HLV Martin O'Neill, nhưng không thuyết phục được người đồng nhiệm Marco van Basten.

 

Đội bóng Hà Lan đã nhập cuộc khá tự tin, kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, chủ nhà Aston Villa lại sớm mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 8. Từ tình huống đá phạt góc của Ashley Young bên cánh trái, hậu vệ đội trưởng Martin Laursen bật cao hơn tất cả đánh đầu hạ gục thủ môn Vermeer.

 

Bị dẫn bàn, Ajax dồn toàn lực lên tấn công để tìm kiếm bàn san hòa tỷ số. Những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng ở phút 21. Tương tự bàn mở tỷ số, Vermaelen đánh đầu chuẩn xác sau pha đá phạt góc của Emanuelson đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

 

Italia khởi đầu suôn sẻ, Anh, TBN, Đức chia nửa niềm vui - 1

Ajax (xanh) đã không gặp may tại Villa Park.

 

Những phút tiếp theo, diễn biến trên sân diễn ra rất sôi động khi hai đội đều chủ động chơi tấn công. Đội bóng của HLV Marco van Basten tạo ra nhiều cơ hội cơ hội đáng kể hơn, tiếc rằng những pha dứt điểm của họ hoặc thiếu chính xác hoặc bị thủ môn Friedel và họ đã phải trả giá.

 

Đúng vào phút cuối cùng hiệp một, đội bóng của HLV Martin O'neill đã có bàn thắng quyết định. Một lần nữa, tiền đạo trẻ Ashley Young đóng vai trò kiến tạo. Anh phối hợp một hai cùng Nicky Shorey trước khi căng ngăng để tiền vệ Gareth Barry không bị kèm trong vòng cấm sút bóng ấn định chiến thắng cho đội nhà.

 

Đội hình thi đấu

Aston Villa: Friedel - Luke Young, Cuellar, Laursen, Shorey, Reo-Coker (Gardner 82’), Petrov, Barry, Milner - Agbonlahor (Davies 90’), Ashley Young.

 

Ajax: Vermeer - Silva (Van Der Wiel 79’), Oleguer, Vermaelen, Emanuelson - Lindgren, Sarpong (Cvitanich 56’), Vertonghen, Suarez (Leonardo 60’) - Huntelaar, Gabri.

 

Tại bảng E, dù thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột cho chuyến làm khách tới sân Abe Lenstra, AC Milan vẫn dễ dàng vượt qua một đội bóng Hà Lan khác là chủ nhà Heerenveen với tỷ số 3-1.

 

Kaka luôn là cảm hứng trong lối chơi của Milan và trận này cũng không phải ngoại lệ. Phút 19, tuyển thủ Brazil này thực hiện một đường căng ngang từ bên trái cắt mặt cầu môn đội chủ nhà. Trong một nõ lực cản phá, hậu vệ Jong-A-Pin lúng túng đưa bóng đốt lưới nhà, giúp đội khách mở tỷ số.

 

Italia khởi đầu suôn sẻ, Anh, TBN, Đức chia nửa niềm vui - 2

Kaka luôn là nguồn cảm hứng của Milan.

 

Chưa kịp bừng tình thì Heerenveen đã phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 23. Lại là Kaka đi bóng tốc độ bên cánh trái rồi chuyền ngược về để Gattuso băng lên sút bóng uy lực không cho thủ môn Vandenbussche cơ hội cản phá.

 

Sang hiệp 2, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công nhưng lại tỏ ra vô duyên trong những pha dứt điểm. Không những thế, hàng phòng ngự của họ còn để Milan thoải mái ghi bàn thắng thứ 3. Lần này, Gattuso thực hiện một đường chọc khe tinh tế để Inzaghi phá bẫy việt vị trước khi lốp bóng qua người thủ môn Vandenbussche.

 

Phải đợi tới phút 87, đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng danh dự. Henrique bị hậu vệ Milan đốn ngã trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Pranjic bình tĩnh bước lên sút bóng đánh lừa thủ môn Dida.

 

Đội hình thi đấu

Heerenveen: Vandenbussche - Popov (Henrique 61'), Breuer, Digsdag, Jong-A-Ping; Grindheim, Vayrynen, Pranjic - Beerens, Sibon, Elyounoussi (Kalou 61').


Milan: Dida - Zambrotta, Bonera, Antonini, Favalli - Gattuso, Emerson, Flamini, Kaka (Jankulovski 75') - Inzaghi (Ronaldinho 71'), Shevchenko (Pato 71').

 

Tại bảng D, cơn khủng hoảng của Tottenham Hotspur lên đến cao trào sau khi họ lại thất thủ 0-2 cho chuyến hành quân tới Udinese. Có lẽ chiếc ghế của HLV Juande Ramos đang lung lay hơn bao giờ hết.

 

Phút 24, thủ môn Gomes không thể kiểm soát được đường chuyền về của hậu vệ Hutton, không còn cách nào khác buộc phải phạm lỗi với Quagliarella trong vòng cấm địa. Từ chấm 11m, đội trưởng Di Natale lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số trận đấu cho Udinese.

 

Italia khởi đầu suôn sẻ, Anh, TBN, Đức chia nửa niềm vui - 3

Tottenham (áo xanh) ngày càng khủng hoảng trầm trọng.

 

Tottenham rơi vào cảnh chơi thiếu người do cầu thủ trẻ O'Hara phải liên tiếp nhận hai thẻ vàng vào các phút 56 và 57. O'Hara phạm lỗi với Alexis Sanchez, sau đó lại có hành động lăng mạ cầu thủ đối phương và tỏ ra thiếu tôn trọng quyết định của trọng tài.

 

Lợi thế hơn người của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 86. Trong một đợt phản công chớp nhoáng, bóng đến chân cầu thủ vào thay người là Simone Pepe và anh này đã không mấy khó khăn sút tung lưới Tottenham từ cự ly cận thành.

 

Đội hình thi đấu

Udinese: Handanovic - Motta, Coda, Domizzi, Lukovic (Pasquale 88) - Inler, D'Agostino, Isla - Sanchez (Pepe 78), Quagliarella (Floro Flores 86), Di Natale.

Tottenham: Gomes - Hutton, King, Woodgate (Giovani 62), Assou-Ekotto (Modric 46) - Lennon, Zokora, Jenas, O'Hara, Bale - Bent.

 

Tại bảng A, Schalke khởi đầu suôn sẻ với chiến thắng 3-1 trước Paris St Germain ngay trên sân nhà. Hậu vệ Mabiala tự đốt lưới nhà giúp Schalke ở tỷ số ở phút 12. Kuranyi nhân đôi cách biệt ở phút 38 trước khi tạo điều kiện để người đá cặp là Altintop mang về bàn thứ 3 ở phút 69. Bàn gỡ danh dự cho đội bóng Pháp được Chantome ghi vào những giây đá bù giờ.

 

Tại bảng C, Sevilla vượt qua đội khách Stuttgart với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Romaric ở phút 15 và Renato Dirnei ở phút 16. Tại bảng H, CSKA Moscow thắng thuyết phục Deportivo với 3 bàn không gỡ nhờ cú đúp của Dzagoev và bàn ấn định chiến thắng của Vagner Love.

 

Kết quả lượt trận đầu vòng bảng UEFA Cup

Bảng A:  Schalke 3-1 PSG        

            Twente 1-0 Racing

Bảng B:  Galatasaray 1-0 Olympiakos 
            Hertha 1-1 Benfica

Bảng C:  Sevilla 2-0 Stuttgart   

             Partizan 1-2 Sampdoria

Bảng D:  Udinese 2-0 Tottenham

            Zagreb 3-2 NEC

Bảng E:  Heerenveen 1-3 Milan
            Braga 3-0 Portsmouth

Bảng F:  Zilina 1-2 Hamburg
            Aston Villa 2-1 Ajax

Bảng G:  Copenhagen 1-3 Etienne
            Rosenborg 0-0 Club Brugge

 

Bảng H: CSKA Moskva 3-0 Deportivo
            Nancy 3-0 Feyenoord

 

Hoàng Hiệp