“Hùm xám” giương nanh hay “kền kền” tung cánh?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Thất bại 2-3 trước Real Madrid ở trận lượt đi tại Bernabeu là một kết quả không đến nỗi tồi và đêm nay, thầy trò Ottmar Hitzfeld chỉ cần giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu là có thể đi tiếp. Nh<SPAN lang=VI style="mso-ansi-language: VI">ưng liệu “</SPAN>Hùm xám”có khiến “kền kền trắng”… gãy cánh tại Allianz Arena? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

Bayern Munich - Real: (sân Allianz Arena, 2h45 đêm nay)

 

Hai số phận, một con đường

 

Hành quân tới xứ Bavaria đêm nay, Fabio Capello và các học trò hiểu rằng, chiến thắng sít sao 2 tuần trước đây chỉ là chút lợi thế nhỏ nhoi để họ có thể “vặt râu Hùm” ngay tại hang ổ của Bayern Munich.

Lẽ ra, đoàn quân áo trắng đã có thể thảnh thơi hơn nhiều ở trận lượt về này nếu trên thánh địa Bernabeu, họ không để van Bommel tung cú sút trái phá rút ngắn tỷ số xuống 2-3 khi mà trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc. Nhưng nếu mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp chỉ bằng hai chữ “lẽ ra” thì Capello có lẽ là người muốn sử dụng chúng nhiều nhất!

 

Chẳng có gì khó hiểu bởi Real đang đứng trước nguy cơ có mùa giải thứ 4 liên tiếp “trắng tay”. Dường như phép màu cùng “chiếc đũa thần” của Capello hơn 10 năm về trước, khi lần đầu tiên ông đặt chân tới Bernabeu và mang về danh hiệu vô địch Liga cho Club Blanco ngay ở mùa giải đó, chỉ còn là một hoài niệm về quá khứ xa xôi.

 

 

“Hùm xám” giương nanh hay “kền kền” tung cánh? - 1

Capello vẫn chưa thể mang đến sự ổn định cho Real.

 

Trên thực tế, Real Madrid chưa hết hy vọng đăng quang tại La Liga mùa này, bởi họ đang đứng thứ 4 và “chỉ” kém đội đầu bảng Sevilla 6 điểm, nhưng sự thiếu ổn định cùng lối chơi bạc nhược, mong manh, thậm chí là ngay tại Bernabeu của họ khiến ngay cả những Madridista lạc quan nhất cũng hiểu rằng hy vọng đó chỉ là một sự xa xỉ. Bởi vậy, cùng với việc bị loại sớm khỏi Cúp Nhà vua, Champions League dường như là “cứu cánh” duy nhất của Real ở mùa giải này.

 

Phong độ hai đội  sau trận lượt đi

* Bayern Munich:

 

Thắng Wolfsburg 2-1 

Thắng Hertha 3-2

 

* Real Madrid:

Hòa Atletico 1-1
Hòa Getafe 1-1

Tình cảnh ở giải trong nước của Bayern Munich cũng chẳng khác gì Real, cũng đứng thứ 4 và cùng có… 6 điểm kém hơn đội đầu bảng. Tuy nhiên, nếu 6 điểm là khoảng cách mà Real vừa bị nới rộng tại Liga thì đó lại là số điểm mới được Bayern thu hẹp sau 2 chiến thắng liên tiếp trong lúc Schalke “sẩy chân”, khiến cơ hội giành chiếc Đĩa bạc thứ 3 liên tiếp lại mở ra trước mắt họ.

 

Không thể phủ nhận Ottmar Hitzfeld đã giúp đội bóng số 1 nước Đức phần nào lấy lại niềm tin trong những trận vừa qua, nhưng nếu với phong độ thất thường như hiện nay, đặc biệt là mỗi khi phải thi đấu trên sân khách, sẽ chẳng có nhiều người tin vào viễn cảnh Bayern lại giương cao chức vô địch vào cuối mùa giải. Và cũng giống như “câu chuyện” của Real, Champions League là nơi để Bayern đặt hy vọng nhiều hơn là một Bundesliga vốn không còn “dễ bảo” như hai mùa trước.

 

 

“Hùm xám” giương nanh hay “kền kền” tung cánh? - 2

Bayern không thường xuyên có được niềm vui thế này tại
Bundesliga ở mùa giải năm nay.

 

 

Lực lượng

 

Trận hòa 1-1 với Getafe quả là quá đỗi tai hại với Real. Không chỉ đánh mất cơ hội rút ngắn khoảng cách với Barca, đội chủ sân Bernabeu còn bị hao tổn binh lực khi họ mất liền lúc cả David Beckham và Antonio Reyes trong 1 tháng trời do cùng chấn thương dây chằng, và nghiễm nhiên bị “loại khỏi vòng chiến đấu” trong cuộc đọ sức đêm nay. Nếu như trường hợp của Reyes không đáng lo ngại bởi cựu tiền vệ Arsenal hiếm khi được ra sân trong đội hình chính của Real ở mùa giải này thì sự lo ngại nằm ở sự vắng mặt của Beckham.

 

Cầu thủ đang khát khao và rất có động lực thi đấu này đã chơi rất tốt ở trận lượt đi với sự năng nổ hiếm thấy. Mất Beckham đồng nghĩa với việc lối chơi cánh của Real lại đứng trước dấu hỏi lớn và cũng đồng nghĩa với việc Bayern… đỡ lo hơn trong những tình huống sút phạt hàng rào.

 

Như vậy, đội trưởng Raul và cầu thủ người Brazil Robinho nhiều khả năng sẽ đảm trách 2 cánh đá ngay phía dưới trung phong cắm Nistelrooy. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Diarra- Gago sẽ làm nhiệm vụ càn quét khu vực giữa sân trong khi Guti vẫn là người châm ngòi cho những đợt tấn công của Real.

 

“Hùm xám” giương nanh hay “kền kền” tung cánh? - 3

Không có Becks lúc này là thiệt thòi lớn đối với Real.

Về phía đội chủ nhà, nỗi lo về hàng công đã được giải tỏa phần nào khi cặp tiền đạo Roy Makaay- Lukas Podolski cùng “phát hỏa” trong trận thắng Hertha Berlin 3-2 cuối tuần qua. Đây là một tin vui đối với CĐV Bayern khi Podolski đã tỏa sáng sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” khiến nhiều người hoài nghi đối với bản hợp đồng rất được kỳ vọng hồi đầu mùa giải này.

 

Với phong độ rất tốt sau khi được vào sân ở trận lượt đi cũng như trong trận đấu với Hertha, tiền vệ Hasan Salihamidzic nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát cùng với Owen Hargreveas, Van Bommel.

 

Bayern chỉ cần một chiến thắng với tỷ số 1-0 hoặc 2-1 là nghiễm nhiên giành quyền đi tiếp nhưng với điều kiện hàng thủ của họ không được mắc nhiều sai lầm như ở trận lượt đi. Sự chậm chạp của Oliver Kahn trong khung gỗ do gánh nặng tuổi tác cũng như những khoảng trống do trung vệ ham tấn công Lucio thường xuyên tạo ra sẽ là điểm yếu để những ngôi sao tấn công bên phía Real khai thác.

 

Bayern Munich đã có 9 chiến thắng trong 17 lần đối đầu giữa hai đội còn Real hiếm khi rời xứ Bavaria ra về một cách “lành lặn”. Liệu đêm nay, lịch sử vẫn giữ “tiếng nói” của mình?

 

Dự đoán: Hòa 1-1

 

Đội hình dự kiến

Bayern: Oliver Kahn- Sagnol, Lucio, Van Buyten, Philipp Lahm- Andreas Goerlitz, Owen Hargreaves, van Bommel, Salihamidzic- Roy Makaay, Podolski.

 

Real Madrid: Casillas- Sergio Ramos, Cannavaro, Helguera, Roberto Carlos- Robinho, Diarra, Gago, Raul- Guti, Ruud van Nistelrooy.

  

Cũng trong đêm nay, một “đại gia” khác của bóng đá châu Âu là AC Milan sẽ có lợi thế sân nhà để tiếp đón Celtic Glasgow. Ở trận lượt đi, Milan đã cầm chân đội chủ nhà 0-0 tại Celtic Park và họ chỉ cần một chiến thắng tối thiểu để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

 

Milan đang có phong độ khá tốt tại giải trong nước với chuỗi chiến thắng liên tiếp giúp họ tiếp cận tốp 4 đội đầu bảng, qua đó rộng mở cơ hội giành quyền dự Champions League mùa tới. Nếu tiếp tục thể hiện được phong độ như tại Serie A và với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở châu Âu, đội quân của HLV Ancelotti sẽ đủ khả năng giành chiến thắng. Chỉ có điều, họ sẽ không có sự có mặt của Ronaldo, người đã chơi rất hay kể từ khi gia nhập đội chủ sân San Siro.

 

Dự đoán: Milan thắng 1-0

 

H.N.