Chelsea nhọc nhằn vượt mặt “Bã trầu” AS Roma

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bế tắc trong hầu hết thời gian thi đấu, Chelsea khá may mắn khi đội trưởng John Terry đánh đầu ghi bàn ở phút 77 để có được chiến thắng 1-0 trước đại diện Italia AS Roma.

Quân đoàn AS Roma đặt chân đến Stamford Bridge khi vẫn chìm đắm trong cơn khủng hoảng. Các cầu thủ thi đấu dưới sức mình, chiếc ghế HLV trưởng bị lung lay dữ dội và một tương lai mờ mịt phía trước.

 

Trong khi đó, dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Michael Essien, Ricardo Carvalho, Didier Drogba, Michael Ballack, Ashley Cole, Joe Cole nhưng Chelsea lại đang bay bổng sau kết quả khá tốt tại giải Ngoại hạng.

 

Và trong cuộc đối đầu trên đất Anh, hòng quyết tâm lấy cho được 1 điểm, đội quân áo bã trầu chấp nhận lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hạn chế tấn công. Chính điều này đã ít nhiều khiến The Blues bế tắc, không tìm được lối vào khung thành đối phương. Phải tới phút 77, cú đánh đầu thành bàn của John Terry mới giúp Chelsea có được chiến thắng sít sao 1-0 trước AS Roma.

 

Kết quả cúp C1 đêm qua  

Bảng A

Bordeaux 1-0 CFR Cluj

Chelsea 1-0 AS Roma

 

Bảng B

Inter 1-0 Anorthosis

Panathinaikos 2-2 Bremen

 

Bảng C

Basel 0-5 Barcelona

S. Donetsk 0-1 S. Lisbon

 

Bảng D

A. Madrid 1-1 Liverpool

PSV 2-0 Marseille

Trở lại với diễn biến chính trận đấu, nếu như đội khách đón chào nhạc trưởng Totti vừa mới trở lại sau chấn thương thì Chelsea cũng có sự góp mặt của Petr Cech và tiền vệ sáng tạo Deco. Tuy nhiên trong những phút đầu tiên, do các cầu thủ Roma chấp nhận lùi sâu phần sân nhà và tranh chấp quyết liệt nên chủ nhà khá bế tắc trong các miếng đánh sở trường của mình.

 

Mãi đến phút 21, cơ hội đầu tiên mới diễn ra khi Vucinic bất ngờ đột phá và phối hợp với Totti để đánh vỗ mặt hàng thủ Chelsea. Trong cú chọc bóng quyết định của Totti, thủ thành Petr Cech buộc lòng phải lao ra để tóm bóng ngay trong chân Vucinic.

 

Chỉ sau đó 2 phút, cả SVĐ Stamford Bridge được dịp òa lên khi Lampard tung cú nã đại bác từ quả đá phạt gần 25m. Bóng đi cực căng nhưng lại nhằm trúng điểm nối xà ngang và cột dọc của thủ thành Doni mà bay ra ngoài rất đáng tiếc.

 

Ở khu vực giữa sân, do bộ ba De Rossi – Aquilani- Brighi chơi đầy ăn ý nên không quá khó khăn để chặn đứng mọi pha bóng đánh trung lộ của Chelsea khiến đoàn quân của HLV Scolari rơi vào khó khăn, thậm chí ở hai bên cánh, Malouda và Kalou cũng không thể phát huy được sở trường tốc độ và những cú tạt của mình.

 

Chelsea nhọc nhằn vượt mặt “Bã trầu” AS Roma - 1

Chelsea (xanh) vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Roma. (AP)

 

Sang hiệp hai, một kịch bản tương tự 45 phút đầu tiên tiếp tục diễn ra. Mặc dù chiếm được thế thượng phong ở khu vực giữa sân nhưng Chelsea không thể đưa bóng tiến sát cầu môn đối phương và Anelka càng trở nên lẻ loi do nhận được quá ít bóng.

 

Phút 61, tưởng chừng The Blues đã có được bàn mở tỷ số. Cú đá phạt hiểm hóc của Lampard đã tìm tới đúng vị trí của Kalou và trong tư thế hoàn toàn thoải mái, tiền vệ này đánh đầu đầy quyết đoán nhưng một phút xuất thần giúp Doni nhanh nhẹn đổ người cản phá, cứu nguy bàn thua trông thấy cho Giallorossi.

 

Tuy nhiên, sau tình huống này khoảng 15 phút, khi các trung phong không thể ghi bàn thì đội trưởng Terry đã trở thành người hùng của sân Stamford Bridge.

 

Chelsea nhọc nhằn vượt mặt “Bã trầu” AS Roma - 2

Terry trở thành người hùng trận đấu. (AP)

 

Phút 77, từ tình huống phạt góc bên cánh phải, lại là Lampard với cú treo bóng chuẩn xác để trung vệ Terry lặng lẽ lao vào đánh đầu điệu nghệ vào góc xa. Bóng đập cột dọc và chui tọt vào lưới trong khi thủ môn Doni đã đứng chôn chân. 1-0 cho Chelsea.

 

Bàn thắng này đã giúp khoảng thời gian cuối trận đấu diễn ra đầy hào hứng với những tình huống đôi công của cầu thủ hai đội, tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

 

Với chiến thắng sít sao 1-0, Chelsea có được 7 điểm và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng A sau 3 lượt trận. Còn với AS Roma, dường như vận đen thua trận vẫn bám riết lấy họ cũng như khiến tương lai HLV trưởng Spalletti trở nên vô cùng u ám.

 

Đội hình thi đấu

Chelsea: Cech- Bosingwa, Terry, Alex, Bridge- Deco, Mikel, Lampard, Kalou (Di Santo 76')- Malouda (Belletti 46'), Anelka (Ferreira 92').

 

Roma: Doni- Panucci, Juan, Mexes, Riise (Tonetto 80')- De Rossi, Brighi, Taddei (Menez 80'), Aquilani (Perrotta 60'), Vucinic- Totti.

 

Tại một trận đấu khác bảng A, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Bordeaux không hề dễ dàng trước đối thủ CFR Cluj chơi đầy quả cảm. Và phải nhờ tới pha đốt lưới nhà của Cadu (54’), Á quân nước Pháp mùa giải trước mới có được chiến thắng 1-0.

 

Bảng A sau lượt đấu thứ ba Champions League

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

7

3

4

1

0

5/0

2

CFR Cluj

4

3

1

1

1

2/2

3

AS Roma

3

3

1

0

2

4/3

4

Bordeaux

3

3

1

0

2

2/7

Vũ Phong