Thơ vui tặng mẹ vợ
(Dân trí) - Nếu “Mẹ của anh” - Xuân Quỳnh “Chắt chiu từ những ngày xưa - Mẹ sinh anh để bây giờ cho em” thì với Trần Đăng Khoa “Mẹ trao thiên thần của mẹ - Cho một chàng trai nghèo nàn - Thế là con thành ông chủ - Bỗng nhiên giàu nhất thế gian...”.
Các bạn thân mến!
Xin được ngàn lần cám ơn mẹ của chúng ta. Mẹ của anh và Mẹ của em. Xin cám ơn hai Nhà thơ đã nói hộ chúng ta những điều muốn nói.
Xin được ngàn lần cám ơn mẹ của chúng ta. Mẹ của anh và Mẹ của em. Xin cám ơn hai Nhà thơ đã nói hộ chúng ta những điều muốn nói.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Mẹ từng lặn lội suốt đời
Trên những cánh đồng hoang dại
Tìm ánh trăng non ngàn xưa
Tỏa mát màu da con gái
Mẹ vượt qua bao đỉnh núi
Trập trùng rừng mộng suối mơ
Chọn những đóa hoa đẹp nhất
Làm nên làn môi thơm tho
Rồi mẹ ngược miền thiếu nữ
Nhặt từng nét đẹp, vẻ xinh
Kiếm nỗi dịu dàng muôn thuở
Chuốt nên vóc dáng con mình
Mẹ trao thiên thần của mẹ
Cho một chàng trai nghèo nàn
Thế là con thành ông chủ
Bỗng nhiên giàu nhất thế gian...
Trần Đăng Khoa
* Các bài thơ trên do BLOG sưu tầm nên có thể có những chữ, những câu không chính xác. Rất mong các bạn "đính chính" dùm. Trân trọng cảm ơn!