(Dân trí) -Mà nhìn kìa, ngoài sân trường cũng đang có một gã ở khoa triết vừa đi vừa nghĩ, đâm sầm phải người khác. Chắc trong đầu gã cũng đang bối rối chuyện gì đó về chân lý . . .? Ôi, những chuyện như thế ngày nay đâu có hiếm trong cuộc sống!
(Minh họa: Hồng Anh)
Ở khoa triết một trường đại học, một giáo sư tiến sĩ cúi đầu đi, mải nghĩ, đâm sầm phải đồng nghiệp.
- Ô hay, ông làm sao thế?
- Tôi đang tự hỏi mình thế nào là chân lý.
- Ối trời ơi, từ trước công nguyên, Nhà triết học Hy Lạp cổ đạiAristotleđã định nghĩa chân lýlà những ý kiến được coi là “đúng” khi nào ý kiến đó khẳng định điều gì “có” thì thực sự “có”, khẳng định “không có” thì thực sự là “không có”. Lúc đó ý kiến “đúng” sẽ được coi là chân lý. Một khái niệm xưa như trái đất vậy mà giáo sư tiến sĩ triết học có thâm niên như ông, lẽ nào phải nghĩ ?!
- Ấy vậy mà gần đây xẩy ra chuyện chủ một xưởng tại một quận ở Sài Gòn dùng đậu nành, bắp và các loại hóa chất, chất phụ gia, phẩm màu độc hại để tạo ra cà phê giả, cho ra lò hàng tấn mỗi ngày đầu độc người tiêu dùng, bất chấp sự tổn hại đến sức khỏe của hàng triệu người. Đoàn thanh tra liên ngành của chính quận đó về an toàn vệ sinh thực phẩm,gồm đại diện các cơ quan của Quận là Phòng y tế; Trung tâm y tế dự phòng; Trạm thú y; Quản lý thị trường và Công an đến đây kiểm tra trên thực tế hiện trường, đã lập biên bảnghi nhận xưởng dùng hóa chất độc hại làm cà phê giả này về khâu vệ sinh toàn là điểm “tốt”, “đạt”, mà không hề ghi nhận gì chuyện khủng khiếp ở đó biến đậu nành thành cà phê giả?! Ngược lại, chỉ hơn mươi ngày sau, đoàn Thanh tra Sở Y tế Thành phố đến kiểm tra xưởng này lại ghi nhận hàng loạt những gì đoàn thanh tra quận cho là “đạt”, “tốt”, “có”, thìđều bầy hầy, đến nỗi Thanh tra Sở buộc phải đình chỉ hoạt động của xưởng ngay trong ngày kiểm tra. Như vậy, cùng một thực tại là hoạt động của xưởng làm cà phê giả, đoàn thanh tra liên ngành của Quận thì khẳng định là tốt, còn đoàn thanh tra liên ngành của Thành phố lại khẳng định là xấu, cần dẹp bỏ ngay. Vậy thì chân lý là gì trước chuyện tréo ngoe như thế nhỉ?
- Ông hãy cất công đi hỏi sáu vị thanh tra Quận ấy về vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ rõ. Mà nhìn kìa, ngoài sân trường cũng đang có một gã ở khoa triết chúng ta vừa đi vừa nghĩ, đâm sầm phải người khác. Chắc trong đầu gã cũng đang bối rối chuyện gì đó về chân lý chăng . . .
- Ôi, những chuyện như thế ngày nay đâu có hiếm trong cuộc sống!
Nguyễn Đoàn
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.