Những người hống hách

(Dân trí) - Đọc báo mới thấy bây giờ có hiện tượng có một số cán bộ tiếp dân ở cơ quan hễ nổi cáu là đánh dân. Tuy rằng đó chỉ là số ít, rất ít nhưng lại rất dễ khiến người dân có cái nhìn sai lạc về đội ngũ cán bộ…

Nhưng người hống hách
                                                   
(Minh họa: Ngọc Diệp)
 
  

- Này con, đi nộp cho bố cái giấy này.

- Con chả đi đâu.

- Ơ hay, hôm nay cái thằng này sao lười thế?

- Chả phải con lười mà là sợ bị đánh.

- Ai dám đánh con giữa ban ngày ban mặt, xung quanh có dân, có chính quyền. Chỉ lo hão!

- Thế bố không biết sao, cách đây ít tháng, trên địa bàn thành phố Hà Nội, khi một người dân ở thị trấn Trạm Trôi huyện Hoài Đức tới trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn để hỏi xem chính quyền có ý kiến gì với các đơn vị đang thi công dự án Bắc đường 32 làm cho khu đất của dân đang ở đoạn đường chạy qua thị trấn Trạm Trôi bị ngập nước, khiến người dân phải bắc cầu để đi, ông đã bị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn này đấm vào mắt.

- Nhưng đấy là chuyện cá biệt, lãnh đạo Thành phố cũng đã kịp thời có chỉ đạo kiểm điểm và kỷ luật nghiêm khắc rồi. Mà bố đâu sai con đến nơi ấy, chỉ bảo con đến nhà ông trưởng thôn nộp tờ giấy kê khai này thôi mà!

- Ấy chết, đến gặp ông trưởng thôn, con vẫn sợ, bố ạ. Đã xẩy ra chuyện một người dân trú tại thôn Thọ Lộc, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa ra Nhà văn hoá thôn đóng thuế sản. Tại đây, do thắc mắc về việc đóng góp, ông liền bị vị trưởng thôn cầm bút bi đâm thẳng vào mắt phải rồi lao vào đánh đấm túi bụi khiến cho người dân này phải nhập viện.

- Mày chỉ được cái tạ sự, đi việc nhà thì nhác, chỉ đi chơi là giỏi!

- Ối trời, bây giờ đi chơi con cũng vẫn sợ, vì ở huyện Mộc Hóa tỉnh Long An, một bà bế hai cháu bé hai tuổi đến Cung Thiếu nhi chơi đu quay. Mọi ngày, cứ xong một lượt đu quay mới có người đến thu tiền. Tuy nhiên hôm đó, bà đưa hai cháu lên đu quay thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện này xán lại, quát lớn: “Bà mua vé chưa mà vô đây?”. Khi bà ta trả lời chưa mua vé thì ông này quát: “Đ. mẹ, chưa mua vé thì xuống. Vô đây phá hoại à?”. Bà trả lời: “Tôi già cả rồi, để từ từ, ông làm gì la lối như vậy? Hay là ông mua vé giùm tôi hoặc trông giùm hai cháu bé để tôi đi mua vé”. Nghe vậy,  Phó Chủ tịch UBND huyện này nổi xung, chỉ vào mặt bà ta hét lớn: “Bà là ai mà dám sai tôi?” và đấm thẳng vào mặt bà ta.

Bố ơi. Đọc báo mới thấy bây giờ có hiện tượng một số cán bộ tiếp dân ở cơ quan, hễ nổi cáu là đánh. Vì thế bố sai con đi, chẳng may gặp phảỉ người nào có tính hống hách với dân như các vị nói trên, hu hu hu … con sợ lắm, chả dám đi đâu, bố ạ.

-          Nhưng đó chỉ là số ít, rất ít và đều đã bị xử lý rồi.

-          Vâng, thì ít nhưng mà lại rất dễ người dân có cái nhìn sai lạc về đội ngũ cán bộ…

-          Thì… ở đâu chả có những người hống hách?

 

Nguyễn Đoàn

 

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!