“Nếu anh đủ lòng dũng cảm...!”

(Dân trí) - Cứ ngỡ chỉ có đàn ông xứ Nghệ mới ngang tàng, quyết liệt và thẳng tưng. Thế nhưng khi đọc bài thơ này, mới thấy con gái xứ Nghệ còn ngang tàng, quyết liệt và thẳng tưng hơn: “Anh ạ! Em là gái Nghệ - Như mưa, yêu ghét rõ ràng - Yêu ai là yêu quên chết - Ghét ai, ghét cả họ hàng - Nếu anh đủ lòng dũng cảm - Dám yêu tan nát đất trời - Dữ dội như mưa xứ Nghệ - Thì xin anh hãy ngỏ lời…!”.

 

 

“Nếu anh đủ lòng dũng cảm...!” - 1

 

(Minh họa: Ngọc Diệp)

 

Xứ Nghệ - Yêu và Mưa!

 

Mưa ở Nghệ An lạ lắm

Giọt mưa cứ chảy thẳng băng

Giống như tính người xứ Nghệ

Tự tin đến mức ngang tàng.

 

Những cơn mưa không "thối đất"

Những trận mưa không "thối trời"

Mà mưa như là thác đổ

Khiến trời và đất cùng trôi.

 

Anh ạ! Em là gái Nghệ

Như mưa, yêu ghét rõ ràng

Yêu ai là yêu quên chết

Ghét ai, ghét cả họ hàng.

 

Tính em cứ rành mạch trước

Tình yêu đâu chuyện bông đùa

Đã yêu là giông là bão

Như mưa, sấm chớp rồi mưa

 

Nếu anh đủ lòng dũng cảm

Dám yêu tan nát đất trời

Dữ dội như mưa xứ Nghệ

Thì xin anh hãy ngỏ lời…!

Nguyễn Phong Lan

2/12/2014

 

Nhà thơ Bùi Hoàng Tám tuyển chọn và bình luận.