Năm mới hạnh phúc!

Mấy bạn của tôi bảo Hà Nội vẫn còn lạnh. Có khi mùa đông nán lại một chút chờ mùa xuân đến để làm quen. Tôi cảm giác Tết năm nay thời tiết sẽ đẹp, cái sắc sảo của mùa đông hòa cùng cái hào phóng của mùa xuân.

Năm mới hạnh phúc! - 1
Dù đang ở xa trốn rét nhưng trái tim tôi vẫn thuộc Hà Nội, thuộc cái rét tôi đang trốn. Tôi sẽ lên mạng xem ảnh.
 
Tết các bạn được nghỉ và tôi cũng vậy. Năm nay tôi sẽ nghỉ Tết hơi lâu để đi du lịch và thực hiện nốt vài dự án. Lúc trời ngoài Hà Nội đỡ lạnh hơn chút tôi sẽ quay về blog xem những bông hoa nhỏ được trồng vào năm ngoái vẫn còn hay không.

Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi blog của tôi năm vừa qua. Được có một tiếng nói trong thời hội nhập này là vinh dự lớn của tôi. Tôi đã cố gắng là blogger xứng đáng với tiếng nói đó, và tôi sẽ cố gắng hơn nữa! Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều.

Còn lại duy nhất một việc là lời chúc! Thay mặt bạn Việt vẽ minh họa, nhân dịp năm mới đang đến, tôi xin chúc các bạn có những giấc mơ tốt đẹp để thực hiện và xung quanh mình là những người đáng yêu để nếu như những giấc mơ ấy không thành sự thật thì cuộc đời vẫn tươi đẹp, ý nghĩa, yên bình!

Chúc mừng năm mới, năm mới hạnh phúc! 
Joe