Hành vi vô đạo và có những “công chức côn đồ”

(Dân trí) - Thông tin một cụ già 76 tuổi, Tiến sĩ Hóa học Nguyễn Khanh, nguyên giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội bị một công chức Sở Ngoại vụ gần 40 tuổi đánh trọng thương đã gây sự phẫn nộ dư luận. Sở Ngoại vụ đã họp khẩn. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu làm rõ, xử nghiêm.


(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Nam, con trai TS Nguyễn Khanh cho biết, vào sáng 5/11, TS Khanh đi tập thể dục qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu. Khi sang đường, mặc dù đã quan sát rất kỹ nhưng một phụ nữ điều khiển xe máy bất ngờ lao tới, quệt vào gót chân của ông khiến cả hai ngã ra đường. Sau vụ va chạm, hai người đều không bị sao cả.

“Ngay khi bố tôi và người phụ nữ kia chưa kịp phản ứng gì thì một người đàn ông đi ô tô từ phía sau bất ngờ nhảy xuống đấm thẳng vào mặt bố tôi một cách dã man khiến ông choáng váng, máu chảy rất nhiều. Lập tức, người dân can ngăn và giải thích cho người đàn ông kia nội tình vụ việc, cái sai thuộc về người đi xe máy.

Sau đó, người đàn ông này đã đưa bố tôi đến bệnh viện rồi lặng lẽ rời đi, bỏ mặc bố tôi bơ vơ khi trong người ông không có chút tiền nào. Cuối cùng, bố tôi phải gọi điện cho tôi đến để làm thủ tục nhập viện”.

Anh Nam cho biết kể từ đó, người đàn ông kia không hề hỏi xem tình hình sức khỏe của TS. Khanh ra sao hay có một lời xin lỗi đàng hoàng nào tới ông. Người này chỉ nhờ bạn bè với người thân đến để dàn xếp bồi thường.

''Tiền quan trọng đấy nhưng trong vụ việc này gia đình tôi đâu có cần... Anh ta không trực tiếp đến thăm hỏi ông cụ mà lại nhờ người khác đến. Gia đình tôi quyết làm rõ vụ việc này theo quy định của pháp luật. Làm gì có chuyện đánh người giữa thanh thiên bạch nhật rồi làm như không có chuyện gì như vậy được. Bố tôi đã có tuổi rồi mà còn cư xử như vậy, thật không thể hiểu nổi anh ta nghĩ gì''.

Được biết, người thanh niên có hành vi côn đồ trên là Nguyễn Đức Hoàng, sinh năm 1977, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ đối ngoại - đơn vị sự nghiệp của Sở Ngoại vụ Hà Nội. Song, từ tháng 9/2016, UBND TP Hà Nội đã có quyết định bỏ tên trung tâm này và sáp nhập vào Trung tâm Xúc tiến đầu tư du lịch TP. Tuy nhiên, về mặt nhân sự, Nguyễn Đức Hoàng vẫn thuộc quản lý của Sở Ngoại vụ.

Phẫn nộ trước hành vi của thuộc cấp, ông Phạm Vinh Quang - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội nói: “Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín về mặt hình ảnh cán bộ của thành phố. Đây là hành vi không thể chấp nhận được”.

Đúng là gần đây, Hà Nội nổi lên như một “điểm nóng” về thói “côn đồ công chức”. Mới ngày 18/10, một cán bộ thuộc Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã hành hung một nữ tiếp viên tại sân bay Nội Bài (người này sau đó đã bị sa thải) thì chỉ sau đó chưa đầy 20 ngày, lại một cán bộ của Sở Ngoại vụ Hà Nội hành hung một cụ già 76 tuổi.

Nếu ở hành vi đánh cô gái thể hiện tính côn đồ với phụ nữ thì ở vụ việc này, còn là sự vô đạo trắng trợn, đi ngược với truyền thống kính già, yêu trẻ của dân tộc.

Nói thẳng, đó là hành vi mà bọn đầu trộm, đuôi cướp, xã hội đen cũng không dám hành xử với một người cao tuổi. Trong khi đó, Nguyễn Đức Hoàng còn là một cán bộ công chức của Sở Ngoại vụ Thủ đô.

Còn nhớ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ khi còn làm Phó Thủ tướng đã hơn một lần yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện “4 xin”. Đó là “xin chào, xin lỗi, xin phép, xin cám ơn”.

Dù hành vi này không nằm trong công sở, song là cán bộ, công chức thì ở bất cứ đâu cũng phải lễ độ với dân. Do đó, việc loại bỏ anh này ra khỏi độ ngũ là điều tất nhiên, song, dư luận còn yêu cầu cần phải khởi tố vụ án bởi đánh một người già bằng tuổi cha, chú mình không thể nói khác, là tội ác của kẻ vô đạo, phải không các bạn?

Bùi Hoàng Tám