Bức ảnh xúc động và lời cầu mong không còn tham nhũng

(Dân trí) - Số tiền tham nhũng, thất thoát lớn thì ngàn tỉ, thậm chí chục ngàn tỉ mà nhỏ thì cũng hàng trăm tỉ đồng. Trong khi chỉ một phần nhỏ của số tiền đó thôi, nhiều ngôi trường sẽ không còn dột nát, nhưng bữa ăn của các em thơ sẽ có thêm chút cá thịt và những thày cô như cô giáo Lò Thị Hòa sẽ không còn phải vật vã trên con đường đến trường.

Bức ảnh xúc động và lời cầu mong không còn tham nhũng - 1

Miền Bắc những ngày qua rét đậm. Những cơn gió bấc heo hút thổi cùng với mưa lất phất bay khiến cái lạnh càng trở nên tê tái. Tại Hà Nội, nhìn những con đường đông nghẹt người đội gió, đội mưa đã thấy ái ngại. Thế nhưng, khi nhìn vào bức ảnh một cô giáo vùng cao trên đường đến trường, mọi sự “ái ngại” ở chốn thành đô đã trở nên nhợt nhạt.

Đó là hình ảnh cô giáo Lò Thị Hòa, giáo viên Trường Mầm non Huổi Mí (xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) trên đường đến trường cả người và xe bê bết bùn đất được đăng tải trên mạng xã hội những ngày qua.

Theo báo Tiền phong cho biết, nhà của cô giáo Lò Thị Hòa ở huyện Điện Biên nhưng cách Trung tâm hơn 50km. Vì thế, cô chỉ về nhà tuần một lần, tức là chiều thứ 6 về, tối chủ nhật hoặc sáng thứ hai đi sớm. Nhưng do đường xấu nên những ngày bình thường, cô phải đi mất 3 giờ đồng hồ còn ngày mưa thì gấp hai, ba lần như vậy.

Khổ nhất là đoạn từ trung tâm huyện đến trường, không thể đo đếm bằng km mà phải tính theo giờ. Con đường ngày nắng thì gập ghềnh, khúc khuỷu và đầy bụi. Động mưa một cái là lầy lội, có nơi ngang đầu gối…

Thật ra, hình ảnh vất vả của những cô giáo vùng cao như cô Lò Thị Hòa không phải hiếm. Những ngôi trường giò lùa bốn phía, mưa dột mưa mà nắng dột nắng. Những bữa cơm nội trú đĩa muối trắng, lèo tèo mấy ngọn rau rừng. Những điểm trường không chỉ không có điện mà nước sinh hoạt cũng không có nốt…

Tuy nhiên, nỗi khổ về vật chất không bằng nỗi khổ về tinh thần. Trong những ngày cuối năm này, khi thiên hạ xôn xao tiền thưởng tết với triệu nọ, triệu kia, thậm chí cả trăm triệu đồng/người thì ở nơi biên cương của Tổ quốc, các thày, các cô không biết có được lấy vài ba trăm ngàn bạc. Cầm tiền thưởng tết mà không khỏi mủi lòng…

Song, đáng buồn hơn ngay tại thời điểm này đây đang diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng mà số tiền thất thoát lên đến 9.000 tỉ đồng. Và cũng trong thời điểm này, một vụ án sơ thẩm cũng đang diễn ra tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long với số tiền thiệt hại trên 102 tỷ đồng. Và thêm một ông chủ nhà băng lại bị bắt giữ…

Chao ôi! Số tiền tham nhũng, thất thoát lớn thì ngàn tỉ, thậm chí chục ngàn tỉ mà nhỏ thì cũng hàng trăm tỉ đồng. Trong khi chỉ một phần nhỏ của số tiền đó thôi, nhiều ngôi trường sẽ không còn dột nát, nhưng bữa ăn của các em thơ sẽ có thêm chút cá thịt và những thày cô như cô giáo Lò Thị Hòa sẽ không còn phải vật vã trên con đường đến trường nữa.

Khi đó, hàng vạn em thơ sẽ được tới trường trên những con đường thênh thang, sạch đẹp, hàng ngàn cô giáo, thày giáo sẽ bớt đi nhiều lắm những khó khăn vất vả cả sự “tủi phận” mỗi dịp tết đến, xuân về…

Xin chia sẻ với các em học sinh nơi vùng cao, với cô giáo Hòa và hàng ngàn, hàng vạn các thày cô giáo đang ngày đêm trồng người, gieo chữ.

Cầu mong sang năm mới, công cuộc phòng chống tham nhũng sẽ hiệu quả hơn nữa để những đồng tiền đóng thuế mồ hôi, nước mắt của dân không rơi vào túi những quan tham…

Bùi Hoàng Tám