Nhà vườn 2 tỷ đồng với sân vườn ao cá “ngắm mây giăng” ở Tam Đảo
(Dân trí) - Ngôi nhà do anh Phùng Văn Sang tự thiết kế tặng cha mẹ tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc dành được nhiều lời khen ngợi về ý tưởng.
“Thỉnh thoảng bố mẹ lại gọi điện khoe với mình: hôm nay có khách đến thăm nhà, chụp ảnh xin mẫu để về làm theo. Nghe giọng bố phấn khởi, tự hào, mình mừng lắm”, đó là lời chia sẻ của anh Phùng Văn Sang - chàng trai 27 tuổi tự thiết kế nhà dành tặng cha mẹ.
Ngôi nhà 190 m2 với khu vườn xanh đẹp mắt là món quà mà anh Sang cùng chị gái, em trai xây dựng để báo hiếu công ơn sinh thành của cha mẹ, làm nơi nghỉ dưỡng của cả gia đình.
Là một kiến trúc sư nên anh Sang đảm nhận hoàn toàn việc thiết kế, hoàn thiện nội thất cho ngôi nhà.


Năm 1991, cha mẹ anh Sang xây một căn nhà 3 gian. Suốt 30 năm vất vả mưu sinh, nuôi 3 người con ăn học nên họ không có điều kiện sang sửa hay xây ngôi nhà mới, trong khi theo thời gian, ngôi nhà cũ ngày càng xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình.



Anh Sang cho biết, quá trình xây dựng ngôi nhà cũng gặp không ít khó khăn. Thợ xây dựng địa phương không có kinh nghiệm đọc bản vẽ nên anh thường xuyên phải đi đi về về giữa Hà Nội - Vĩnh Phúc để giám sát. Một số chi tiết họ làm sai, anh Sang lại trực tiếp yêu cầu sửa lại.






Từng chi tiết khi xây dựng ngôi nhà đều được làm tỉ mỉ.

Do thích không gian xanh và sạch nên anh Sang không trồng nhiều hoa, cây cảnh trên đồi cỏ mà trồng theo cụm để tạo điểm nhấn. Khu vườn thường được cắt cỏ 3 tháng/ lần.

Chi phí xây dựng phần thô cho công trình là 1,6 tỷ đồng còn nội thất và thiết bị cho căn nhà khoảng 400 triệu đồng. “Sợ bố mẹ mình "xót tiền", mấy chị em phải nói giấu cha mẹ là chỉ hết 700 triệu đồng thôi”, anh Sang cười nói.

Sau khi hoàn thiện, ngôi nhà trở thành nơi cả đại gia đình về nghỉ ngơi, thăm cha mẹ vào cuối tuần, ngày lễ - Tết. Không chỉ có không gian sinh hoạt thoáng mát, thoải mái, tiện nghi hơn trước đây mà anh Sang cùng cả nhà còn có nơi để tổ chức tiệc, các buổi tụ họp đông người.
