Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh

Thảo Trinh

(Dân trí) - Rời bỏ cuộc sống tấp nập ở TP.HCM, anh Hữu Lợi quyết định về Ninh Thuận mua đất, xây nhà, vừa tiện chăm sóc mẹ bị tai nạn, vừa dễ dàng quản lý công việc kinh doanh.

Công việc kinh doanh vận tải gặp khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài, anh Nguyễn Hữu Lợi đã quyết định đưa cả gia đình chuyển về thành phố Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) sinh sống sau hơn 10 năm gắn bó ở TP.HCM.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 1

Anh Lợi mua một mảnh đất ở gần trường quốc tế và bệnh viện tỉnh Ninh Thuận vào tháng 2/2020 và bắt đầu xây nhà rộng 395 m2 sau 1 tháng. Căn nhà tọa lạc ở vị trí thuận lợi với không gian sống rộng rãi, thoáng đãng, vừa giúp các con có môi trường học tập chất lượng, vừa tiện để anh chăm sóc mẹ bị tai nạn.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 2
Ngôi nhà được thiết kế với cấu trúc 1 tầng trệt, 1 tầng lầu. Các khu vực đều là không gian mở, liên thông với nhau, đứng ở đâu cũng có thể quan sát các góc trong nhà.
Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 3

Từ cổng bước vào là khu vực hồ cá Koi nổi bật nhất tầng trệt. Đây cũng là góc được anh Lợi đầu tư chăm sóc, tâm huyết nhất.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 4

Trong hồ, anh lắp đặt hệ thống lọc nước hiện đại, chất lượng để chăm sóc đàn cá Koi đắt đỏ cũng như đảm bảo không khí xung quanh hồ luôn trong lành, sạch sẽ.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 5

Tầng trệt căn nhà gồm phòng ngủ, phòng khách và bếp.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 6
Nội thất được thiết kế sang trọng, tiện nghi.
Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 7

Tường, sàn nhà được lát đá, tạo cảm giác không gian rộng rãi, mát mẻ.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 8

Căn phòng ngủ của người mẹ già được anh Lợi bố trí ở tầng 1. Từ đây nhìn ra là một góc sân vườn nhỏ với một vài tiểu cảnh được anh tự tay sắm sửa, bài trí.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 9

Trên tầng lầu là phòng ngủ của vợ chồng anh và các con. Phòng ngủ thiết kế rộng rãi với hệ thống nội thất sang trọng, tiện nghi, được bài trí bắt mắt, gây ấn tượng mạnh.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 10
Kế bên là phòng treo quần áo với những tủ kính trong suốt, hiện đại chẳng kém các cửa hàng thời trang cao cấp.
Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 11
Phòng tắm rộng rãi, ngăn nắp với chất liệu chủ đạo là gỗ. Tông màu sáng mang đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 12

Phòng ngủ của các con được trang trí, thiết kế theo sở thích với hệ tủ quần áo, giường hiện đại, ngăn nắp. Phòng bé gái tông màu hồng dịu dàng.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 13
Phòng bé trai tông màu xám trầm với họa tiết siêu nhân, hoạt hình.
Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 14

Từ phòng ngủ của các con nhìn ra là khoảng sân chơi rộng rãi, được lắp đặt nhiều mô hình thể thao để các bé thoải mái vận động, rèn luyện thể lực.

Nhà bạc tỉ tiện nghi của chàng trai “bỏ phố về quê” để chăm sóc mẹ bị bệnh - 15

Đây cũng là khu vực để gia đình anh Lợi thư giãn, nghỉ ngơi mỗi buổi tối. Một bộ bàn ghế được đặt ngoài trời để các thành viên thoải mái ngồi trò chuyện, ngắm bầu trời về đêm, tận hưởng không khí trong lành.