Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê

(Dân trí) - Từ niềm đam mê với xe lửa, vợ chồng anh King Kovach, chị Thủy đã quyết định mang toa tàu hơn 100 tuổi, nhiều năm bị bỏ không về tu sửa, tạo thành quán cafe độc đáo giữa Đà Lạt.

Mê xe lửa, cặp vợ chồng mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê

Anh King Kovach (Quốc tịch Mỹ, tên Việt Nam là Lê Văn Tèo) sang Việt Nam từ năm 2003.

Vốn là người mê xe lửa và từng có thời gian làm lái xe lửa tại Mỹ, Trung Quốc… nên khi tới Đà Lạt - nơi có nhiều nhà ga xe lửa cổ kính, anh Kovach ngay lập tức bị thu hút. Anh quyết định “dừng chân” tại đây và kết duyên với vợ tại thành phố ngàn hoa.

Nhiều năm qua, gia đình anh King Kovach thường xuyên sưu tập hình ảnh, tem cổ, đồ chơi về xe lửa để thỏa mãn niềm đam mê.

Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 1
Năm 2012, anh và vợ - chị Nguyễn Thị Thu Thủy quyết tâm mua một toa xe lửa cổ để tu sửa làm quán cà phê. Toa xe này được sản xuất từ những năm 1910, của Pháp, nhiều năm bị bỏ không tại Dĩ An (Bình Dương). Vợ chồng anh King Kovach đã phải mất nhiều ngày lên kế hoạch vận chuyển toa xe về Đà Lạt để đảm bảo không hỏng hóc. “Khi đó toa xe đã rất cũ nên việc vận chuyển kì công lắm”, anh King Kovach chia sẻ.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 2
Khi đưa toa tàu về đến khuôn viên khu biệt thự cổ - nơi anh chị đang thuê sống, anh King Kovach và vợ mất 4 tháng để tu sửa, sơn màu cho toa tàu cổ.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 3
“Chúng tôi phải tự tay thực hiện nhiều công đoạn vì ít thợ nhận làm công trình cũ kĩ như thế này”, anh King Kovach nói.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 4
Toa tàu được trang trí với tông màu xanh thiên thanh dịu mắt, phối hợp với tông gỗ vàng sang trọng. Toa tàu như một triển lãm tranh, ảnh và tem về những con tàu Đông Dương hay những chiếc xe lửa huyền thoại của Mỹ, Ấn Độ, Nga....
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 5
Bên trong quán, nội thất và bàn ghế đều được làm bằng gỗ, khiến mọi thứ trở nên thân thiện và ấm cúng hơn.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 6
Không chỉ có nội thất đẹp mà bên ngoài khuôn viên ở đây cũng rất đẹp. Không động cơ xe máy, không tiếng ồn ào xung quanh, nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 7
Từ toa xe lửa, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn thấy dãy núi Lang Biang và trường cao đẳng Yersin - những địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố ngàn hoa.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 8
Chính vợ chồng anh King Kovach cũng không ngờ rằng, quán cà phê từ toa tàu trăm tuổi mục nát của anh chị lại được du khách ưa thích đến thế.
Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 9

Toa tàu trở nên lung linh hơn vào ban đêm. “Tôi cảm thấy hài lòng khi mỗi ngày được chăm sóc toa tàu trăm tuổi này, nó thỏa mãn niềm yêu thích với tàu hỏa của tôi. Du khách trong và ngoài nước đến đây đều ồ lên thích thú, nhất là trẻ em. Vợ chồng tôi vui khi được đón nhiều bạn bè, du khách, nhất là những người chung niềm yêu thích xe lửa”, anh King Kovach chia sẻ.

Mê xe lửa, cặp vợ chồng Đà Lạt mua toa tàu trăm tuổi về dựng quán cà phê - 10

Hương Thảo