Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng "đua nhau khoe sắc"

Thảo Trinh

(Dân trí) - Với tình yêu đặc biệt dành cho hoa hồng, không chỉ các ông bố, bà mẹ đảm mà cả chàng thanh niên trẻ cũng dành nhiều thời gian và tâm huyết để tự tay xây dựng những khu vườn tràn ngập loài hoa này.

Khu vườn 2.000m2 với hơn 100 loại hoa hồng đẹp như cổ tích của 9X Đồng Nai

Từng có thời gian theo nghề bóc mít thuê rồi nhân giống, bán hoa lan, cuối cùng Tằng Hắm Phu (SN 1996, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bén duyên với công việc trồng hoa hồng. Sau vài năm tích cóp, chăm chỉ làm việc, học hỏi kinh nghiệm, Phu đã sở hữu cho mình một vườn hoa hồng rộng 2.000m2.

Ban đầu, 9X chỉ trồng vài loại, sau tăng dần số lượng lên. Tính đến nay, sau hơn 1 năm sở hữu khu vườn rộng lớn, Phu đã trồng được 2000 gốc hoa hồng với hơn 100 loại khác nhau như mon coeur, pas de deux, soeur, corail, đào cổ, bạch xếp, Sapa,...

Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 1

Một mình Phu đảm nhiệm việc trông nom, chăm sóc vườn hồng rộng lớn. Cứ sáng sớm và chiều tối, cậu lại ra vườn tưới nước cho cây. Sau 2 tuần hoặc 1 tháng, Phu sẽ bón phân để bổ sung dinh dưỡng cho cây phát triển. Khu vườn nằm ở vị trí trên cao nên không bị ngập nước. Chàng trai này lắp thêm hệ thống tưới nước tự động để tiết kiệm thời gian và công sức.

Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 2
Mỗi ngày, Phu dành nhiều thời gian để chăm sóc vườn hoa. Ngoài lúc thu hoạch hoa đem bán, cậu lại tranh thủ nhổ cỏ, tỉa cành, bón phân. 9X kể, ở vườn nhiều, bị gai hoa cắm vào người suốt đến mức "chai sạn toàn thân" nhưng lâu rồi thành quen, không ra vườn lại thấy nhớ cảm giác đau nhói, rỉ máu ấy.
Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 3
Rảnh rỗi, Phu ra vườn hái hoa hồng đem về phơi để làm trà. Nhâm nhi những tách trà thơm ngon từ những bông hồng tươi mơn mởn, đậm hương vị của núi rừng, Phu như được tiếp thêm năng lượng sống tích cực. Một mình chăm sóc vườn hồng hơn 2.000 gốc từ khi khởi nghiệp đến bây giờ nhưng Phu không cảm thấy mệt mỏi mà xem đó là niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày.

Ông bố ở Vũng Tàu trồng cả vườn hồng quý tặng con gái

Vợ chồng anh Nguyễn Nam (35 tuổi) và chị Trần Nữ Ngọc Bích (30 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Vốn làm nghề kinh doanh, trang trí tiệc cưới nên anh chị luôn ấp ủ dự định sẽ thiết kế một căn nhà riêng thật độc đáo.

Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 4
Trong thời gian nghỉ dịch rảnh rỗi, tận dụng mảnh đất trống bố mẹ để lại, vợ chồng chị Bích quyết định cải tạo, trồng hoa hồng.
Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 5
Ngoài những cây đã trồng từ vài năm trước, vợ chồng anh Nam chị Bích còn mua thêm 50 cây hoa hồng khác nhau để hoàn thiện khu vườn theo sở thích. Trong vườn chủ yếu trồng hoa hồng cổ và hồng Sapa. Đây là các giống hoa hồng nở quanh năm, có sức đề kháng cao lại ít sâu bệnh.
Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 6
Giữa vườn hoa, Nam đầu tư thiết kế thêm một căn nhà gỗ nhỏ để cả nhà có thêm chốn nghỉ ngơi, thư giãn mỗi dịp cuối tuần.

Ngôi nhà phủ kín hoa hồng "đẹp không rời mắt" của nữ Việt kiều ở Hungary

Có tình yêu đặc biệt với hoa hồng nên trong suốt 25 năm qua, chị Nguyễn Phương Thảo (SN 1968 , hiện sinh sống và làm việc tại Budapest, Hungary) đã dành thời gian, tâm huyết gây dựng vườn hoa hồng đẹp như cổ tích.

Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 7
Khu vườn có diện tích rộng hàng trăm m2 với hàng chục giống hoa hồng khác nhau, trong đó nhiều nhất là giống hồng Eden của Anh. Vào mùa, các loại hoa bung nở rực rỡ với đủ màu sắc, tạo nên khung cảnh lãng mạn, ấn tượng.
Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 8

Đối với các loại cây mang từ Việt Nam sang thì việc chăm sóc kỳ công hơn do khí hậu hai nước khác biệt hoàn toàn. Chị phải thường xuyên xới đất, tưới nước, bón phân để cây xanh tốt. Mùa đông ở Hungary rất khắc nghiệt, chị phải mang cây vào nhà kính hoặc che gốc cẩn thận.

Chăm sóc bằng cả tâm huyết nên vườn hoa hồng của chị Thảo gần như khoe sắc quanh năm, đẹp và rộ nhất là cuối tháng 5 và đầu tháng 6.

Mê mẩn những khu vườn gần trăm loài hoa hồng đua nhau khoe sắc - 9
Tại Hungary, khu vườn ngập sắc hoa hồng của chị Thảo được nhiều trang tin đăng tải và dành lời khen ngợi. Rất nhiều người bạn ngoại quốc có chung niềm đam mê yêu hoa cũng thường xuyên ghé qua, chụp hình và trò chuyện cùng chị. Ngoài khu vườn quanh nhà, chị còn "tậu" thêm 2 khu có diện tích 1400m2 và 600m2 để thỏa mãn niềm đam mê trồng hoa của mình.