Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà

(Dân trí) - Ngôi nhà của ông Mão rất nổi tiếng nhờ nằm ngay đầu làng Cự Đà và có mặt tiền hướng ra sông Nhuệ. Đặc biệt, ngôi nhà nổi bật với hệ thống cửa, cột gỗ được sơn đỏ.

Ngày nay, làng cổ Cự Đà (Thanh Oai, Hà Nội) vẫn còn giữ được một số ngôi nhà cổ, căn biệt thự Pháp cổ có kiến trúc đẹp và đặc biệt. Trong đó, ngôi nhà của gia đình ông Mão, nằm ngay đầu làng được đánh giá là “biểu tượng” cho sự giàu có, trù phú một thời của làng.

Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 1

Ngôi nhà của ông Mão được xây dựng vào năm 1929, tổng diện tích là 250 m2 bao gồm khu nhà ở và khu vườn nhỏ.

Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 2
Trước kia, ngôi nhà thuộc về gia đình cụ Tư Đồ, một “đại gia” nức tiếng với nghề buôn vải. Năm 1960, cụ Tư Đồ rời làng lên thành phố sinh sống, ngôi nhà được bán lại cho gia đình ông Mão.
Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 3
Ngôi nhà này nổi tiếng nhờ nằm ngay đầu làng Cự Đà, có mặt tiền hướng ra sông Nhuệ. Đặc biệt, hệ thống cửa ra vào, cửa sổ và các cột gỗ, chắn ngang được sơn đỏ rực.
Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 4
Ông Mão cho biết, ngôi nhà được xây theo kiến trúc Pháp, với tường nhà rất dày, tường sơn màu vàng, phía trên được lợp ngói đỏ. Hệ thống cửa sử dụng họa tiết Pháp kết hợp với các yếu tố truyền thống Việt Nam.
Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 5

Cửa chính để vào không gian sinh hoạt bên trong. Trước cửa có khắc số “1929”, đây là năm xây dựng ngôi nhà.

Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 6
Sau gần 100 năm, ngôi nhà chính của ông Mão vẫn giữ được gần như nguyên vẹn về kết cấu.
Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 7
Tuy nhiên, một số hạng mục đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng, một số cột gỗ bị mục, rữa.
Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 8
Các cột gỗ trang trí được vẽ tranh thủy mặc rất đẹp.
Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 9

Cụ Mão cho biết, 3 thế hệ gia đình ông cùng sống trong ngôi nhà cổ. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ngôi nhà trở nên chật chội, không đáp ứng được các nhu cầu của gia đình đông thành viên.

Cận cảnh ngôi nhà “đỏ rực” nổi tiếng nhất nhì làng cổ Cự Đà - 10

Tuy nhiên, ông Mão cho biết, chưa có ý định phá bỏ ngôi nhà này. Bởi, công trình không chỉ là biểu tượng của sự giàu có, trù phú của làng cổ Cự Đà, mà còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của các thành viên trong gia đình.

Việt Vũ