Thanh Hóa: Dân tố xã thiếu minh bạch trong việc thầu đất!

(Dân trí) - Mặc dù 6 hộ gia đình đã đấu thầu đồng nuôi tôm 20 năm và đầu tư số tiền hàng trăm triệu đồng vào đây. Thế nhưng, sau khi hết hợp đồng, thay vì làm đúng quy trình thanh lý hợp đồng và công khai đấu thầu lại thì Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lại cho một hộ dân khác thuê khiến bà con vô cùng bức xúc.

Chủ tịch xã lạm quyền?

Theo phản ánh của 6 hộ dân đã đấu thầu 20 năm trên mảnh đất nuôi trồng thủy sản (NTTS) thuộc địa bàn thôn 1, xã Hoằng Yến thì UBND xã này đã lạm quyền, thiếu minh bạch trong việc giao thầu đất NTTS. Cố tình đẩy người nông dân vào tình trạng thất nghiệp, cuộc sống khó khăn.

Ông Nguyễn Viết Hoa (thôn 1, xã Hoằng Yến) cho biết: “Năm 2016, hợp đồng 20 năm thuê đất của chúng tôi đã hết. Nếu xã thu đất đó về để phục vụ an ninh quốc phòng hay gì đó thì chúng tôi không ý kiến. Còn nếu đất đó vẫn tiếp tục cho thuê thì phải làm thanh lý hợp đồng có đầy đủ cơ quan ban ngành rồi sau đó đấu thầu công khai. Chúng tôi là những hộ dân đã thầu 20 năm, bỏ bao nhiêu vốn liếng, tiền của, công sức. Bây giờ lại thu lại rồi ngấm ngầm giao cho một hộ khác”.

Cũng theo ông Hoa thì vào năm 1994, 6 hộ gồm gia đình nhà ông và 5 hộ còn lại phải bỏ ra số tiền 400 triệu đồng mới có được 27 ha đất thầu đó. Hàng năm, các hộ gia đình phải đầu tư hàng chục triệu để nâng cấp đê, sửa sang hệ thống cống rãnh.

Khu đồng mà 6 hộ dân xã Hoằng Yến đã đấu thầu 20 năm
Khu đồng mà 6 hộ dân xã Hoằng Yến đã đấu thầu 20 năm

Cùng chung tâm trạng với ông Hoa, ông Nguyễn Văn Cảnh, bức xúc: “Chúng tôi đã đầu tư nuôi trồng gần 20 năm nay, đổ hàng trăm triệu đồng vào đồng nuôi tôm, cua, có nhà còn mất nhà mất cửa vì đồng, Nếu có đấu thầu lại thì phải ưu tiên cho chúng tôi, đằng này lại giao cho người khác. Hết hợp đồng, chính quyền thu hồi là đúng, nhưng không phải thu hồi rồi thích làm gì thì làm, phải dân chủ chứ”.

“Ngày 26/1/2016, xã mời các hộ chúng tôi lên nói là do hết hợp đồng nên đề nghị các hộ bàn giao lại đất cho xã, xã hỗ trợ mỗi gia đình 15 triệu đồng tiền công tôn tạo khu đồng. Buổi họp ngày hôm đó, chủ tịch xã cũng hứa sau này đấu thầu lại sẽ ưu tiên cho các hộ đã đấu thầu trước. Vậy mà, sau khi thu hồi được đất, chủ tịch xã đã “nuốt lời”, không khác gì lừa dân chúng tôi” – ông Hoa nói.

Được biết, năm 1994, Xí nghiệp nuôi trồng xuất khẩu thủy sản huyện Hoằng Hóa, thuộc Sở Thủy sản Thanh Hóa cho thầu đồng NTTS, diện tích 27 ha, với số tiền 400 triệu đồng. Người đứng tên thuê khoán thầu là ông Lê Thanh Kế, Trạm trưởng Trạm nuôi trồng thủy sản. Sau khi nhận đấu thầu, ông Kế đã kêu gọi thêm một số hộ cùng tham gia.

Có hay không việc thông báo rộng rãi?

Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Hoằng Yến xác nhận việc xã không làm thanh lý hợp đồng theo quy trình. “Tôi không phải người ký hợp đồng nên không có chức năng thanh lý. Giờ xí nghiệp ký hợp đồng đã giải thể rồi nên xã chỉ thu hồi sau khi hết hợp đồng thôi” – ông Tốt nói.

Cũng theo ông Tốt thì đất này chưa hoàn toàn của xã Hoằng Yến mà nhà nước giao cho Xí nghiệp nuôi trồng Thủy sản nên xã vẫn chờ quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền giao cho xã. Dù xã đã gửi đề nghị này lên UBND huyện từ năm 2015, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Ngày 7/7/2017, UBND tỉnh giao sở TNTMT, Sở NN&PTNT, Công ty xuất nhập khẩu Thủy sản Thanh Hóa làm thủ tục bàn giao nhưng quyết định vẫn chưa thấy gửi về. Nếu chính thức được giao đất, xã mới lên phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi mới làm quy trình đấu thầu.

Cho hộ ông Giáp đấu thầu 1 năm nhưng lại để ông Giáp xây dựng nhà kiên cố trên đất thầu.
Cho hộ ông Giáp đấu thầu 1 năm nhưng lại để ông Giáp xây dựng nhà kiên cố trên đất thầu.

Nói về việc các hộ dân cho rằng xã thiếu minh bạch trong đấu thầu đất NTTS, ông Tốt khẳng định: “Sau khi thu hồi lại đất của các hộ đã đấu thầu. Chúng tôi đợi mãi không thấy quyết định bàn giao đất nên đã họp 4 trực, xin hội nghị 4 trực trong lúc chờ đợi cho tổ chức cá nhân, nếu muốn thầu 1 năm thì gửi đơn về xã.

Ngày 23/1/2017, xã có làm thông báo và gửi đến trưởng thôn cũng như thông báo trên loa truyền thanh với nội dung ai có nhu cầu thuê đất thì làm đơn, tuy nhiên, chúng tôi chỉ thấy có mỗi hộ ông Giáp có đơn đề nghị được thuê, vì chỉ có một hộ thuê nên chúng tôi không tổ chức đấu thầu mà giao cho hộ ông Giáp”

Dù theo lời ông Chủ tịch xã Hoằng yến nói là cho hộ ông Giáp tạm hợp đồng một năm thế nhưng hiện nay ông Giáp đã tiến hành xây dựng nhà kiên cố, xây dựng cả cột cao 4 - 5 m để chứa bể nước ngay trên đất nuôi trồng thủy sản mà không hề bị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý.

Điều vô lý là nếu nói như ông Chủ tịch xã Hoằng Yến là thông báo rộng rãi đến bà con nhân dân tại sao thời gian qua, 6 hộ dân từng đấu thầu đất 20 năm ở đây lại phải gửi đơn khắp cơ quan chức năng đề nghị làm rõ sự thiếu minh bạch này?

Bình Minh