Ta đã làm gì với tết?

Hải Hà

(Dân trí) - Tết Nguyên đán trong điều kiện xã hội bình thường luôn là một quãng nghỉ dài nhất trong năm. Đây là dịp mọi người hoàn toàn thả lỏng, xả hơi và nghỉ ngơi thoải mái về thể chất và tinh thần.

Cái tâm lý không ai làm việc ngày tết, không ai buôn bán dịp tết đã tạo ra điều đó.

Ta đã làm gì với tết? - 1

Khoảng thời gian thú vị các cháu sum vầy bên ông bà, trông nồi bánh chưng đón tết (Ảnh: Nguyễn Minh Tiến).

Cái tết xưa!

Trẻ em vui khôn tả. Tinh thần "Đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết" khiến cho gia đình nào có nghèo đói đến đâu thì cũng cho con cái thứ để ăn, để uống, để chơi khi tết về. Không có tiền của thì cha mẹ cũng bấm bụng, vay dựt họ hàng mua thêm ít đường đen nấu chè kho, đánh đụng con lợn kiếm ít thịt gói bánh chưng, mua măng miến nấu bát canh cúng ông bà.

Người lớn hạnh phúc! Làm ăn một năm được mất, có hay không thì vẫn dốc hết sức chuẩn bị cho gia đình một cái tết ấm no. Mẹ kho chè, bố gói bánh. Hì hụi, hùng hục, zôm zả, zúc zịch bên nhau. Vất vả thế nào nhà ai cũng kiếm chậu hoa, lau dọn nhà cửa, làm mâm cơm cúng ông bà. Bao vất vả, mệt nhọc của người lớn phút chốc tan biến khi thấy ánh mắt hồ hởi, vui mừng, biết ơn của trẻ nhỏ trong nhà.

Tết nay!

Ta ăn nhiều, uống lắm, chuẩn bị ngược xuôi, đầu tắt mặt tối với xôi hoa, oản quả. Miệng ta mở ra là để ăn, để uống. Ta ít nói chuyện, không tâm tình về chuyện vui buồn một năm vừa qua. Ta ngày nay không có cái tinh thần tết, chỉ có cái vật chất tết mà thôi.

Xin bàn rằng!

Vạn vật đều có phần xác, phần hồn. Vạn vật luôn cần cả hai yếu tố này mới có thể cân bằng, ổn định, thăng hoa. Tết không phải do có vật chất, có cái ăn, cái chơi mới thành tết. Vui như tết là bởi cái tinh thần yêu thương, sum vầy đùm bọc lẫn nhau.

Tết nặng vật chất đè bẹp, trói buộc khiến cho không còn tinh thần tết hiện đã trở thành phổ biến. Biếu nội, biếu ngoại, phong bao lì xì, tổ chức tiệc mừng, tiệc gặp, tiệc kết, tiệc xả…Chừng ấy cái vật chất khiến cho tâm trí mọi người tê liệt, chết mất cái tinh thần, văn hóa yêu thương, sum vầy, đùm bọc lẫn nhau dịp tết. Rồi từ đó khiến mọi người không còn thích, thậm chí chối bỏ, phủ nhận Tết trong văn hóa Người Việt.

Ta hãy nên có một cái Tết nay về phần vật chất, cái Tết xưa về mặt tinh thần. Ta cân bằng hai yếu tố này thì tết Quý Mão ắt hẳn sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn những tết trước.

Luật sư Quách Thành Lực

Giám đốc Công ty luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội