“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ

Ngay sau lễ ra quân (26/12), trong màu áo xanh, các đoàn viên, thanh niên của các quận trên toàn địa bàn thành phố đã hăng hái tham gia xóa bỏ những quảng cáo trái phép xuất hiện tràn lan trên đường phố. Nhưng “rác” tường thì lắm mà bàn tay lại nhỏ…

Từ ngõ nhỏ cho đến đường lớn; từ tường nhà cho đến cột điện, tấm bê-tông… đâu đâu cũng nham nhở vết sơn, giấy quảng cáo, rao vặt trái phép. Số điện thoại, giấy tờ quảng cáo ngang dọc, xiên xẹo… đủ kích cỡ chồng chất lên nhau.

Đối phó với ma trận quảng cáo, rao vặt cứng cổ ấy, dụng cụ của các bạn thanh niên, đoàn viên chỉ là những đôi tay trần bé nhỏ tỉ mẩn bóc xé từng lớp và chiếc bao bì hay xô nhựa để thu gom rác. Một chiếc chổi quét nước vôi lên các gốc cây và xóa những số điện thoại sơn xanh, sơn đỏ đủ kiểu trên tường.

Do đó nhiều cột điện, tường nhà đã sạch bớt quảng cáo, rao vặt nhưng không ít chỗ sau khi được xử lý thì vết giấy, hồ vẫn còn khá rõ và nham nhở. Các số điện thoại sơn xanh, sơn đỏ không dễ bị xóa đi bởi nước vôi loãng, vẫn hiện hình… Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ ra quân xoá bỏ những quảng cáo trái phép:
“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 1

Nham nhở quảng cáo, rao vặt
“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 2

Điện bao nhiêu cột, bấy nhiều chỗ bầy

“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 3

Từ nơi tường nhà…

“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 4

cho đến nơi tạm bợ công cộng


“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 5

bàn tay nhỏ không xử lý được hết lớp quảng cáo, rao vặt ‘cứng đầu”

“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 6

các đoàn viên, thanh niên dẹp quảng cáo, rao vặt trong ngày ra quân

“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 7

và quét vôi cho các gốc cây; xóa sơn quảng cáo, rao vặt


“Rác” tường thì lắm mà tay em lại… nhỏ - 8

Các đoàn viên hào hứng tham gia dọn quảng cáo, rao vặt trái phép.
Mai Xuân Tùng