Ớn lạnh với sáng kiến "miễn bình luận" của những "tiến sĩ mạng xã hội"

Khả Vân

(Dân trí) - Cho giày dép, quạt điện, mũ bảo hiểm, hoa lụa, cam... vào máy rửa bát, những sáng kiến "trời ơi" được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người phải rùng mình…

Sau khi tỷ phú Bill Gates và Jeff Bezos - 2 ông chồng giàu có bậc nhất thế giới có cùng điểm chung là thích rửa bát bỗng nhiên tuyên bố ly hôn vợ, đã trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận trên mạng xã hội.

Thậm chí, cộng đồng mạng còn hài hước rút ra "bài học" rằng muốn gia đình hạnh phúc bền lâu thì nhất định phải sắm một chiếc máy rửa bát.

Để mua được một chiếc máy rửa bát ưng ý, nhiều người đã tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của nhiều chuyên gia, những người đã sử dụng máy trong các hội, nhóm (group) trên mạng xã hội. Và sau khi đã có máy, một số người bắt đầu "phát minh" ra những… "tối kiến" gửi lại vào nhóm - nơi mà mình đã học được những kiến thức hữu ích dường như để khoe sự sáng tạo của mình.

Ớn lạnh với sáng kiến miễn bình luận của những tiến sĩ mạng xã hội - 1
Một "sáng kiến" cho quạt vào máy rửa bát để vệ sinh

Trên một hội nhóm chia sẻ về kinh nghiệm lựa chọn đồ gia dụng trên facebook mới đây, các thành viên được phen hoảng hồn với những sáng kiến "miễn bình luận", không thể hiểu nổi của một số người chia sẻ lên như:

"Từ ngày có máy rửa bát, gi gỉ gì gi cái gì bỏ vào máy rửa được em đều bỏ vào máy các bác ạ. Từ đồ chơi của con cho đến quả bóng nhựa mềm (nhựa mềm rất khó lau vì nó dính vào thân bóng). Có hôm ít bát em cho cả cái ghế ăn dặm của con vào, hôm qua em cho hẳn cả bộ lồng quạt, cánh quạt vào.

Sạch tinh tươm, em ưng đến 95% các bác ạ, vì một cuộc sống chất lượng, giải phóng dần việc bếp, 1 chiếc máy rửa bát quả là xứng đáng phải không các bác?";

Hay một thành viên khác với ý tưởng cũng độc đáo không kém: "Hôm trước em mới cho mũ bảo hiểm của cả nhà vào máy rửa bát, bắt chước một anh trong nhóm mình, rồi bỏ ra phơi, thơm khủng khiếp. Có cái mũ của em trai thì nó sợ không cho vào vì kêu nhỡ nóng nó hỏng";

Thêm một câu hỏi "miễn hiểu": "Em đã dùng máy rửa bát để rửa bình và hoa bằng vải, sạch được 90%. Em định dùng máy rửa bát để giặt giầy thể thao với dép đi trong nhà! Có bác nào làm rồi không cho em xin ít review với ạ!".

Ớn lạnh với sáng kiến miễn bình luận của những tiến sĩ mạng xã hội - 2

Một "tiến sĩ mạng xã hội" hỏi xin kinh nghiệm giặt giày, dép trong máy rửa bát

Chỉ có một vài ý kiến hưởng ứng, đồng tình với quan điểm "gi gỉ gì gi cái gì cần làm sạch cũng có thể tống hết vào máy rửa bát" như: "Cách làm hay quá (rửa quạt điện), tối nay về em sẽ tháo hết quạt ra để cho vào máy, mai chắc sẽ sạch coong luôn"; "có đợt mua 10kg cam Hà Giang để ăn dần mà đất cát bám vào bẩn quá, em cũng cho hết vào máy rửa bát để rửa, sạch bóng quả cam các bác ạ".

Còn đại đa số mọi người thấy sợ khi một chiếc máy được sinh ra với tính năng để rửa chén đĩa, phục vụ cho bữa cơm của gia đình lại phải gánh thêm tính năng làm sạch những đồ bụi bặm, dầu mỡ, nhựa công nghiệp độc hại như quạt điện, mũ bảo hiểm:

"Giặt giầy trong máy giặt quần áo đã thấy nó thế nào rồi ấy, mà lại giặt trong máy rửa bát nữa thì lúc bưng bát ăn cơm cảm thấy sao sao, đôi giày mình đi đất đủ thứ bẩn trên đời kể cả xịt sạch cho vào máy cũng thấy ko ổn chút nào";

"Máy rửa bát là để rửa bát, bạn cho mấy đồ không vệ sinh vào rồi lại dùng bát ăn cơm thì mất vệ sinh quá. Mình nghĩ không nên lạm dụng máy rửa bát quá dù cho có sạch đến mấy. Hãy để nó làm đúng chức năng bạn ạ";

"Bạn cũng biết là cái quạt nó bẩn vậy, thế mà cho vào máy rửa bát để rồi sau đó rửa bát đĩa là đồ dùng ăn uống, nếu so ra cái gì lợi và hại. Trong khi với cánh và lồng quạt có thể dùng vòi xịt là sạch mà";

"Rửa mỗi cái quạt có tí xíu là xong, mà bạn cho vào máy rửa bát làm chi, mất thời gian lâu quá và tốn điện tốn nước không đáng, chưa kể nếu cánh nhựa không chịu được nhiệt nước nóng của máy rửa bát sẽ bị biến dạng. Lại còn dầu bôi ở quạt nữa rất độc hại mà lại cho vào máy rửa bát, thật khó hiểu";

"Sợ những người lười, bẩn và mất vệ sinh như thế này, trong nhóm này quá nhiều người đang cổ vũ cho những hành động như thế.

Buồn cười thật, đồ ăn cho vào miệng mà cho ti tỷ thứ bẩn thỉu, hóa chất ngoài đường ngoài chợ cho vào rửa chung, mấy cái muối rửa bát nó sinh ra chuyên rửa dầu mỡ hữu cơ chứ có phải là tẩy rửa được mọi chất bẩn dầu hóa chất vô cơ như thế này. Nên nhớ nước nóng + hóa chất tẩy rửa + đồ nhựa tạo ra nhiều chất độc gây ung thư, những chất độc, bẩn thỉu lưu lại trong máy sau lại đi rửa bát ăn vào miệng mà cũng làm được.

Thực sự những việc như này làm vất vả gì đâu, thỉnh thoảng lau chùi, vệ sinh cho vận động chân tay để khỏe người, không thì lại suốt ngày ngồi nghịch điện thoại và buôn dưa lê. Lười quá ư là lười", một thành viên bày tỏ quan điểm.

Thiết nghĩ, mạng xã hội là nơi để mọi người có thể giao lưu, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống; nhưng mạng xã hội cũng như một cái bẫy, khi mà mọi thông tin không thể kiểm chứng được về độ an toàn và tính xác thực, chúng ta cần tự trang bị cho mình vốn hiểu biết và những kỹ năng cần thiết để chắt lọc thông tin khi áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.