Bạn đọc viết:

Nỗi khổ của người dân Hà Nội không gì có thể bù đắp được sau mỗi cơn mưa!

Hải Hà

(Dân trí) - Thiệt hại cả về kinh tế lẫn tinh thần, cứ có cơn mưa đến là lo lắng và sau mỗi cơn mưa dù là mưa to hay nhỏ thì cũng đều… ngập và tắc đường.

So với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội được đầu tư cơ sở hạ tầng, đường xá nhiều hơn, vậy tại sao tình trạng ngập lụt sau mưa ngày một thê thảm? Nỗi khổ của người dân Hà Nội thật không có gì có thể bù đắp được sau mỗi cơn mưa. Thiệt hại cả về kinh tế lẫn tinh thần, cứ có cơn mưa đến là lo lắng và sau mỗi cơn mưa dù là mưa to hay nhỏ thì cũng đều… ngập và tắc đường.

Nỗi khổ của người dân Hà Nội không gì có thể bù đắp được sau mỗi cơn mưa! - 1

Sau mỗi trận mưa lớn, Hà Nội lại chìm trong biển nước và biển người vì tắc đường (Ảnh: Phạm Văn).

Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua, không hiểu các ban ngành liên quan đến hệ thống thoát nước đang ở đâu và làm gì? Thực tế, hệ thống cống thoát nước của thành phố Hà Nội nói chung đều đã cũ và rất nhỏ nhưng lượng bùn trong lòng cống thì… không hề nhỏ. Liệu công ty thoát nước hoặc các ban ngành liên quan đã nạo vét để khơi thông dòng chảy chưa? Hay chỉ ngồi đó than vãn để ngân sách đưa về mà không làm gì?

Bất kể thành phố nào, dù có hệ thống thoát nước tiên tiến mà không nạo vét bùn trong lòng cống thì đều đón nhận hậu quả. Theo quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thì mưa lớn được chia làm 3 cấp:

- Mưa vừa: Lượng mưa đo được từ 16 đến 50 mm/ 24h, hoặc 8 đến 25 mm/12h.

- Mưa to: Lượng mưa đo được từ 51 đến 100 mm/ 24h, hoặc 26 đến 50mm/12h.

- Mưa rất to: Lượng mưa đo được > 100 mm/ 24h, hoặc > 50 mm/12h.

Vậy mà, Hà Nội chỉ mưa với lượng 20 đến 40mm trong vòng có 1h đến 2giờ là gần như toàn thành phố thành biển nước. Nên để thanh tra vào cuộc làm rõ trách nhiệm của Công ty thoát nước và các bên liên quan.

Độc giả Laga