Đà Nẵng:

Những “con đường đau khổ”

(Dân trí) – Mặt đường bị bong tróc loang lổ, đá văng ra khắp đường, hàng trăm ổ gà, ổ voi… là tình trạng chung của đường Tô Hiệu và đường Nguyễn Như Hạnh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Đường Tô Hiệu dài khoảng 3 km nối từ đường Tôn Đức Thắng chạy thẳng theo hướng ra biển. Cả con đường hầu như đều nát bét với hàng trăm ổ gà, ổ trâu san sát, có nhiều đoạn tạo thành những hố sâu, rộng 6 – 7m.

Khó có thể đến được mặt đường có bao nhiêu ổ gà, ổ trâu, chỉ biết rằng mỗi khi qua đây, người đi đường lại phải chịu cảnh xóc lên xóc xuống bần bật, nước văng lên người, có khi còn bị té ngã.

Theo những người dân sống hai bên đường cho biết, đường xuống cấp đã nhiều năm, mùa mưa thì đường tạo thành hàng trăm vũng lầy lội, sình bùn, mùa hè thì bụi xốc vào tận mũi.

Để đi qua con đường này người đi xe máy và xe đạp phải len lỏi đi hai bên ven đường, mỗi lần gặp ôtô chạy ngang qua thì bùn đất bắn lên cả người.

Một người qua đường cho biết: “Đường này chỗ nào cũng có ổ gà, ổ trâu, tránh chỗ này thì gặp chỗ kia. Mỗi lần đi qua con đường này thì thật là khổ sở”.

Cùng tình trạng như đường Tô Hiệu là đường Nguyễn Như Hạnh, nhiều đoạn đường cũng bị hư hỏng nặng. Để người đi đường không bị té ngã hay nước bắn lên người, một số người dân sống hai ven đường đã đổ gạch lên san lấp những hố sâu. Tuy nhiên, cũng không cải thiện được là bao.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thống, Phó Chủ tịch phường Hòa Minh cho biết: Thành phố đã chỉ đạo UBND phường tổ chức họp lấy ý kiến người dân sống hai bên đường Nguyễn Như Hạnh là mở đường 7m5 hay 5m5. Chủ trương của thành phố là nhà nước và nhân dân cùng làm. Sau khi họp lấy ý kiến, người dân đã thống nhất mở đường 5m5 và đền bù 50% (tức là người dân hiến đất còn thành phố đền bù các công trình kiến trúc, cây cối), UBND phường đã gửi ý kiến của người dân lên thành phố. Còn đường Tô Hiệu thì đang khảo sát, chưa có kế hoạch cụ thể.

Cận cảnh đường Tô Hiệu và đường Nguyễn Như Hạnh:

Những “con đường đau khổ” - 1
Những “con đường đau khổ” - 2
Những “con đường đau khổ” - 3
Những “con đường đau khổ” - 4
Những “con đường đau khổ” - 5
Những “con đường đau khổ” - 6
Những “con đường đau khổ” - 7
Những “con đường đau khổ” - 8
Những “con đường đau khổ” - 9
Những “con đường đau khổ” - 10
Những “con đường đau khổ” - 11
Những “con đường đau khổ” - 12
Những “con đường đau khổ” - 13
Những “con đường đau khổ” - 14
Những “con đường đau khổ” - 15
Những “con đường đau khổ” - 16

Những “con đường đau khổ” - 17



Bài, ảnh: Khánh Hồng