Nhiều người dân tố cáo bị lừa hàng trăm triệu để xin việc

(Dân trí) - Đối tượng chung thủ đoạn khoe quen thân cán bộ cao cấp trong ngành công an và dễ dàng xin hoặc chuyển việc trong ngành công an đã lừa nhiều người với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Thời gian qua Báo Dân trí nhận được đơn của nhiều người dân ở các địa phương tố cáo ông Nguyễn Quốc Thắng, trú tại Ba Vì, Hà Nội dùng chiêu trò khoe quen thân với nhiều quan chức trong ngành công an và có thể dễ dàng xin việc hay chuyển công tác ngành. Tin tưởng vào lời hứa và những kịch bản do Thắng dựng lên, nhiều người đã đưa trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của Thắng hàng trăm triệu đồng.

Theo đơn của bà Trần Thị Ngoan, trú tại thôn Phố mới I, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Năm 2012 do quen biết ông Nguyễn Quốc Thắng trong thời đi cúng và tìm mộ trên Lào Cai, ông Thắng khoe và cho xem những hình ảnh clip nhằm chứng minh mình có nhiều quan hệ với lãnh đạo ngành công an và hứa sẽ xin việc cho em trai bà Ngoan vào ngành như mong muốn. Sau khi tạo được sự tin tưởng, lợi dụng sử nể nang của bà Ngoan, ông Thắng đã nhiều lần hỏi vay tiền, với nhiều lý do, số tiền vay lên tới 430 triệu đồng (qua hình thức chuyển khoản và đưa tiền mặt). Sau khi thời gian kéo dài không được trả lại tiền, tháng 10/2013 bà Ngoan đã làm đơn trình báo lên Công an Lào Cai, tại Cơ quan Công an ông Thắng đã thừa nhận và khai đầy đủ. Số tiền ông Thắng trả trước cho bà Ngoan là 270 triệu đồng nhưng kể từ đó đến nay không trả nốt bà Ngoan số tiền còn lại đồng thời đã bỏ trốn khỏi nơi ở. Ngày 3/8/2016 bà Ngoan đã tiếp tục có đơn đề nghị lên Công an TP Hà Nội khởi tố ông Thắng nhưng chưa nhận được trả lời.

Trên thực tế, bà không phải là trường hợp duy nhất tố bị Nguyễn Quốc Thắng lừa đảo, chị Nguyễn Thị Yên Khánh, trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định cũng phản ánh bị ông Thắng lừa đảo 80 triệu bằng hành vi tương tự với lời hứa chuyển việc cho chị Khánh. Với màn kịch tương tự như đã “diễn” với bà Ngoan, sau một thời gian chị Khánh vẫn không xin được việc và người vay tiền cũng đột ngột biến mất.


Hàng loạt bạn đọc tại nhiều địa phương tố cáo bị Nguyễn Quốc Thắng lừa đảo.

Hàng loạt bạn đọc tại nhiều địa phương tố cáo bị Nguyễn Quốc Thắng lừa đảo.

Cùng đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Dũng tố bị ông Thắng lừa đảo 225 triệu đồng. Theo tường trình của anh Thắng với cơ quan điều tra, do biết thông tin anh Dũng chưa có việc làm, Nguyễn Quốc Thắng đã chủ động gợi ý sẽ xin việc cho anh Dũng vào làm việc tại Ban quản lý dự án quận Bắc Từ Liêm (Thắng khoe có chú làm Bí thư huyện ủy). Sau đó ông Thắng còn khoe có quan hệ mật thiết với lãnh đạo ngành công an và có khả năng ngoại cảm, tìm mộ giỏi nhất Việt Nam. Biết đã có được lòng tin của anh Dũng, ông Thắng hỏi vay số tiền 145 triệu đồng để lo việc. Tin vào lời hứa có việc làm “xịn”, anh Dũng vay mượn tiền của nhiều người mới gom đủ số tiền nói trên để cho vay.

Không những thế Thắng còn lân la vay của chị gái anh Dũng là Nguyễn Thị Hải số tiền 80 triệu đồng. Một thời gian dài sau khi vay được tiền Thắng vẫn không thể thực hiện lời hứa xin việc. Biết bị lừa, gia đình anh Dũng tìm mọi cách đòi lại khoản tiền cho vay nhưng Thắng đã trốn tránh, không gặp. Đến tháng 5/2015 anh Dũng đã làm đơn trình báo lên Công an Hà Nội, khi được triệu tập Thắng đã thừa nhận toàn bộ vụ việc và hứa sẽ khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, cho tới nay Thắng vẫn chưa trả gia đình anh Dũng khoản tiền còn lại là 50 triệu đồng và tiếp tục trốn tránh đến nay.

Ngày 27/8/2016 gia đình anh Dũng tiêp tục gửi đơn nhờ Công an giải quyết vụ việc.

Ban biên tập Báo Dân trí cũng nhận được đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Tuấn, trú tại xã Võng Xuyên, huyện phúc Thọ. TP Hà Nội. Bà Tuấn cũng kêu cứu rằng là nạn nhân trong màn kịch lừa đảo của Nguyễn Quốc Thắng. Theo bà Tuấn, với chiêu trò tương tự, Thắng khẳng định sẽ xin việc cho con trai bà Tuấn vào ngành công an với chi phí 150 triệu đồng. Nghe lời hứa như đinh đóng cột của Thắng, bà Tuấn lén bán ruộng chạy vạy đủ số tiền đưa cho Thắng. Chưa hết, sau một thời gian Thắng phán nhà bà Tuấn đất dữ, phải cúng mới tai qua nạn khỏi. Lo lắng , bà Tuấn lại chạy vạy 15 triệu đồng đưa cho Thắng để làm lễ cúng. Bà Tuấn cho biết ngay trong ngày đi cùng người nhà bà Tuấn đến đoạn TP Sơn Tây thì Thắng gặp người quen đang đi tìm mình để đòi nợ, Thắng lập tức quay xe chạy trốn, bỏ cả đám cúng và mất tích từ đó.

Nạn nhân tiếp theo trong màn kịch lừa đảo của Nguyễn Quốc Thắng gửi đơn kêu cứu là gia đình ông Phan Minh Phúc, trú ở thôn Đông Viên, xã Đông Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội. Cùng màn kịch như đã diễn với nhiều nạn nhân trước đó Thắng đã gây được lòng tin của ông Phúc và hỏi vay số tiền lên tới 420 triệu đồng và bỏ trốn.

Ông Trương Văn Du, trú tại An Hòa, Hải Dương, Hải Phòng cũng trình báo với cơ quan điều tra vụ việc bị Nguyễn Quốc Thắng lừa vay 70 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Như vậy trong suốt nhiều năm qua, bằng chiêu trò quen thân với lãnh đạo công an và có khả năng xin việc vào ngành Nguyễn Quốc Thắng đã bị tố cáo lừa rất nhiều người với số tiền hàng tỷ đồng.

Được biết, cho tới thời điểm này cơ quan điều tra Công an Hà Nội đang thụ lý vụ việc này.

Thanh Trầm