Nghệ An: Nhiều hộ dân trắng đêm tát nước mưa ra khỏi nhà

(Dân trí) - Mưa, nước chảy ào ào tống vào nhà dân như thác lũ. Đất đá được dịp cũng trôi dạt theo. Thỉnh thoảng lại có một vài người điều khiển xe máy ngã chỏng chơ trên đường.

Đợt mưa đêm 5/7, nước mưa ngập vào nhà dân ở xóm Đông Xuân, xã Đông Hiếu.
Đợt mưa đêm 5/7, nước mưa ngập vào nhà dân ở xóm Đông Xuân, xã Đông Hiếu.

Đó là lời kể của nhiều người dân ở xóm Đông Xuân, xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An sau trận mưa đêm 5/7. Nhiều người trong số họ vẫn chưa hết lo sợ, bàng hoàng phản ánh tới PV Dân trí.

Cảnh tượng chưa bao giờ có

Sau vài trận mưa mấy ngày nay, nhiều hộ dân sống hai bên quốc lộ 48 đoạn chạy qua xóm Đông Xuân đã bị một lượng lớn nước cùng với đất đá tống thẳng vào nhà. Được biết, trận mưa chiều tối ngày 5/7 diễn ra được khoảng 20 phút thì bắt đầu xảy ra hiện tượng trên. Tình huống xảy ra bất ngờ nên nhiều hộ dân không kịp trở tay.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Bình (54 tuổi) nằm ở vị trí tương đối thấp nên bị ảnh hưởng khá nặng. Mặc dù đã có hệ thống thoát nước chảy ra cánh đồng phía sau nhà song vẫn không kịp. “Căn phòng dùng để đặt các thiết bị máy móc phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của gia đình tôi bị nước ngập lênh láng. Cả hai vợ chồng phải mò mẫm quét nước cả đêm. Nhiều người không dám ngủ vì sự nước tràn vào nhà mà không biết”, anh Bình bức xúc.

Mưa lớn, nước từ trên đồi đổ dồn về đã mang theo một lượng đất đỏ tràn vào nhà, chảy ra đường mặt đường 48 và làm ảnh hưởng đến giao thông. Anh Bình nói: “Từ hôm trời mưa như xối nước, đất đỏ chảy tràn ra mặt quốc lộ 48, thỉnh thoảng lại thấy một chiếc xe máy nằm chỏng chơ vì trơn trượt. Nhiều lái xe ô tô cũng không kịp xử lí trong trường hợp này. Có xe còn quay đầu rồi cứ thế đâm thẳng vào bờ rào nhà dân cạnh đó”.

Chị Nguyễn Thị Hường (xóm Đông Xuân, Đông Hiếu ) cho biết thêm: “Thấy nhiều người ngã quá cũng muốn ra hướng dẫn để họ tránh. Nhưng khổ nỗi nhiều phương tiện đi lại nên gọi họ cũng không nghe. Vả lại mỗi lần có ô tô đi qua, nước lại bắn tung tóe lên người mình cháu ạ”.

Mới sáng sớm, nhà nào nhà nấy đã tất bật với việc dọn dẹp lớp bùn đất đêm qua. Có nhà còn hàn thêm một số tấm tôn trước cổng để chắn nước. Nhà thì dựng hẳn một hàng rào cống với hy vọng đất sẽ buông tha.

Nhiều người cao tuổi sống ở đây cho hay, đây là cảnh tượng chưa bao giờ có trong khu vực này, bởi khu vực khá cao, mưa lũ nhiều nhưng chưa năm nào lại bị thế này. Chạy lụt với họ họa may cũng chỉ là khi còn ở dưới xuôi.

Vì đâu nên nỗi?

Theo phản ánh của người dân, trước đây hai bên đường đã có mương thoát nước. Nhưng từ khi quốc lộ 48 được sửa chữa và mở rộng thêm thì hệ thống mương nước gần như bị xóa sổ. Một bên đã bị chôn vùi, bên còn lại thì có cũng như không vì đã bị đất đá bồi lấp gần hết.

Ngoài ra, khu đất nằm ngay phía sau khu dân cư đang tiến hành xây dựng nhà trẻ. Cộng với việc san lấp mặt bằng của UBND xã trên khu đất đỏ bazan mà không có bờ kè che chắn. Lượng mưa lớn đã khiến đất ở khu vực này trôi dạt xuống phía dưới nhà dân .

Được biết, trong trận mưa trước đó cũng có một vài hộ dân bị đất tống vào nhà. Tuy nhiên, đợt này mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn và đã được báo lên chính quyền địa phương để tìm hướng khắc phục.

Sáng 7/7, PV Dân trí đem vấn đề trên trao đổi với bà Nguyễn Thị Lộc - Chủ tịch UBND xã Đông Hiếu, bà Lộc cho biết: "Hiện chúng tôi đang cho nhà thầu khắc phục sự cố nói trên như đưa máy móc múc, thu dọn đất bị bồi lấp do đợt mưa vừa qua và đang tiến hành sửa mương dẫn nước để tránh tình trạng sau này nếu có mưa thì nước sẽ thoát được để không làm ảnh hưởng đến các hộ dân như vừa qua". 

Một số hình ảnh mưa kèm theo đất đá tràn vào nhà dân ở xóm Đông Xuân do PV Dân trí ghi lại:

Nước mưa dâng lên 30-50cm ngập nhà dân sau trận mưa.
Đợt mưa đêm 5/7, nước mưa ngập vào nhà dân ở xóm Đông Xuân, xã Đông Hiếu.
Nước mưa dâng lên 30-50cm ngập nhà dân sau trận mưa.

Nước đỏ ngập vào nhà, làm một số thiết bị ngập nước.
Nước đỏ ngập vào nhà, làm một số thiết bị ngập nước.

Khu đất trên đồi xã Đông Hiếu dùng để làm trường mầm non.
Khu đất trên đồi xã Đông Hiếu dùng để làm trường mầm non.

Khu đất trên đồi xã Đông Hiếu dùng để làm trường mầm non.
Tuy nhiên, do không có bờ rào che chắn nên khi mưa xuống, nước chảy kéo theo đất đá cũng cuốn trôi vào nhà dân.

Khu đất nằm trên cao bị nước tống như lũ quét tràn vào nhà dân.
Khu đất nằm trên cao bị nước tống như lũ quét tràn vào nhà dân.
Khu đất nằm trên cao bị nước tống như lũ quét tràn vào nhà dân.

Nước và đất đá tràn ra quốc lộ 48 làm nhiều phương tiện giao thông qua đây đã bị trượt ngã.
Nước và đất đá tràn ra quốc lộ 48 làm nhiều phương tiện giao thông qua đây đã bị trượt ngã.

Người dân thu dọn đất đá tràn trước nhà mình.

Người dân thu dọn đất đá tràn trước nhà mình.
Người dân thu dọn đất đá tràn trước nhà mình.



Hồ Hà - Nguyễn Duy
(Email: bandoc@dantri.com.vn)