Nghệ An: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất cày nát đường

(Dân trí) - Mỗi ngày hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở đất lưu thông cày nát tuyến đường qua các xã Nam Phúc, Nam Cường, Khánh Sơn … tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) khiến cuộc sống của người dân tại đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Trong thời gian qua phóng viên báo Dân trí tại địa bàn Nghệ An nhận được phản ánh của người tại các xã như Khánh Sơn, Nam Cường, Nam Phúc … huyện Nam Đàn, Nghệ An về tình trạng hàng trăm lượt xe chở đất lưu thông mỗi ngày gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt những chiếc xe này chở đầy đất, không che bạt gây bụi bặm. Tuyến đường qua địa bàn các xã trên cũng bị những đoàn xe trọng tải lớn cày nát như tương khiến cuộc sống của người dân ở đây bị đảo lộn hoàn toàn.

Ông Nam một người dân tại địa bàn xã Khánh Sơn cho biết: “Các anh nhìn tuyến đường này đi, trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội không thể đi được. Ngày nào xe cũng chạy ầm ầm, nối đuôi nhau không che bạt, đất rơi vãi khắp nơi, chúng tôi cũng phải đành chịu, chứ ra ngăn cản xe thì lại thì vô tình người dân lại vi phạm pháp luật”.

Dân khốn khổ vì xe tải chở đất cày nát đường.

Được biết tuyến đường liên xã qua địa bàn Nam Cường, Nam Phúc, Nam Trung, Khánh Sơn được tài trợ xây dựng từ năm 2005, nằm trong dự án Jica Nhật Bản (Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản), nhằm cải thiện thiên tai. Khi dự án hoàn thành hàng ngàn hộ dân trên địa bàn đã thoát khỏi cảnh mưa lụt, lầy lội.

Tuy nhiên từ tháng 4/2015, con đường được đổ bê tông chắc chắn bỗng “biến dạng” hoàn toàn vì mỗi ngày phải oằn mình cõng hàng trăm lượt xe trọng tải lớn phục vụ quá trình thi công dự án khôi phục vùng ngập lũ. Dự án do UBND huyện Nam Đàn làm chủ đầu tư với tổng số vốn dự kiến là 672 tỷ đồng. Trong đó 50% được vay từ Qũy phát triển Ả- rập Xê- út.

Được biết, những đoàn xe tải đang “hành hạ” con đường mỗi ngày là của liên doanh Công ty T.Nam và T.Hưng. Có mặt tại đây phóng viên ghi nhận thực trạng “thê thảm” của tuyến đường do Nhật Bản tài trợ. Đoạn qua xã Nam Phúc lớp bê tông, mặt nhựa đã “mất tích” hoàn toàn, thay vào đó là những đoạn đường bị cày xới thành những ổ voi, ổ trâu người dân khi tham gia giao thông qua đây hết sức khó khăn.

Những chiếc xe trọng tải lớn sau khi “ăn” đất đầy tràn thùng, không che bạt ầm ầm lưu thông trên tuyến đường, cuốn theo phía sau là những lớp bụi mù mịt. Đến những đoạn đường “không thể đi được” những chiếc xe tải này phải bò, nhích từng mét.

Ông Phan Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Nam Phúc cho biết: Trên địa bàn xã có 700m đường bị hư hỏng nặng, xã không đủ thẩm quyền về vấn đề này vì xe phục vụ công trình của huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận lại.

Mỗi ngày hàng trăm lượt xe tải vẫn ầm ầm hành quân cày nát con đường liên xã.
Mỗi ngày hàng trăm lượt xe tải vẫn ầm ầm "hành quân" cày nát con đường liên xã.
Nghệ An: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất cày nát đường - 2
Những chiếc xe trọng tải lớn chất đầy đất không được che chắn bạt vẫn vô tư lưu thông trên tuyến đường.
Những chiếc xe trọng tải lớn chất đầy đất không được che chắn bạt vẫn vô tư lưu thông trên tuyến đường.

Những chiếc xe trọng tải lớn chất đầy đất còn cơi nới thêm thành thùng bằng những tấm ván để chở được nhiều nhất có thể.
Những chiếc xe trọng tải lớn chất đầy đất còn cơi nới thêm thành thùng bằng những tấm ván để chở được nhiều nhất có thể.
Hình ảnh những đoàn xe chen chúc nhau, chiếm hết phần đường của người dân là điều diễn ra mỗi ngày. Cung đường này bỗng trở thành nỗi khiếp sợ của người dân trong vùng.
Hình ảnh những đoàn xe chen chúc nhau, chiếm hết phần đường của người dân là điều diễn ra mỗi ngày. Cung đường này bỗng trở thành nỗi khiếp sợ của người dân trong vùng.
Nghệ An: Dân khốn khổ vì xe tải chở đất cày nát đường - 6
Lớp bê tông bị biến mất hoàn toàn, con đường bị cày xới, nát như tương.
Lớp bê tông bị biến mất hoàn toàn, con đường bị cày xới, nát như tương.

Nguyễn Tình