Cà Mau:

Hiệu trưởng bị tố "độc quyền" cổng phụ: Phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 7/10

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Hiệu trưởng bị “tố” mở cổng phụ để “độc quyền” bán hàng, xảy ra tại Trường THCS Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), nguồn tin của PV được biết, UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo xử lý những bất thường mà báo đã phản ánh.

Trường THCS Thanh Tùng, nơi Hiệu trưởng bị tố mở cổng phụ để độc quyền đi lại và bán hàng.
Trường THCS Thanh Tùng, nơi Hiệu trưởng bị "tố" mở cổng phụ để "độc quyền" đi lại và bán hàng.

Công văn của Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này, nêu rõ: Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi rà soát, xác minh thông tin báo chí phản ánh và phải có báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 7/10/2016.

Công Văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Cà Mau.
Công Văn chỉ đạo kiểm tra, xử lý của UBND tỉnh Cà Mau.

Như Dân trí đã phản ánh, dù nhà ở cạnh Trường THCS Thanh Tùng, nhưng ông hiệu trưởng Trần Vũ Cương không đi bằng cổng chính mà lại mở cổng phụ để đi lại và “độc quyền” buôn bán đồ ăn thức uống cho học sinh và các giáo viên.

Trong khi ông hiệu trưởng được “độc quyền” cổng phụ, thì hàng rào phía cạnh nhà dân lại bị che chắn kín như thế này.
Trong khi ông hiệu trưởng được “độc quyền” cổng phụ, thì hàng rào phía cạnh nhà dân lại bị che chắn kín như thế này.

Bên cạnh đó, ông Cương còn đứng trước Hội đồng sư phạm trường tuyên bố một nữ giáo viên có thâm niên gần 20 năm dạy môn Văn-Sử vào diện dôi dư và nói sẽ điều chuyển giáo viên này sang làm công tác phổ cập giáo dục, trong khi còn nhiều giáo viên hợp đồng, chưa có bằng đại học và không đủ chuẩn thì được “ưu ái” đứng lớp.

Điều đáng nói là để “tống” nữ giáo viên này vào diện dôi dư, ông Trần Vũ Cương đã cố tình điều một giáo viên dạy môn Địa - Sử vào làm công tác thư viện, rồi chuyển người đã làm công tác thư viện nhiều năm sang dạy môn Văn lớp 6, lớp 8 và đưa ra cơ sở cho rằng do thừa giáo viên môn Văn.

Theo trình bày của nữ giáo viên nói trên, trước khi ông hiệu trưởng đưa ra tuyên bố trên, bản thân cô không hề hay biết việc mình bị điều chuyển sang vị trí khác dù chỉ một ngày, nên cô đã bị “sốc” và gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng.

Ông Lê Công Cuộc bức xúc vì năm học 2014-2015, ông đã đóng bảo hiểm tai nạn cho con, nhưng đến khi con ông bị tai nạn gãy tay mới phát hiện nhà trường không đăng nộp bảo hiểm.
Ông Lê Công Cuộc bức xúc vì năm học 2014-2015, ông đã đóng bảo hiểm tai nạn cho con, nhưng đến khi con ông bị tai nạn gãy tay mới phát hiện nhà trường không đăng nộp bảo hiểm.

Mới đây, khi tiếp xúc với PV, nhiều phụ huynh còn bức xúc cho rằng, vấn đề tài chính của trường này cũng có nhiều bất cập; trong đó có việc thu học phí không ra lai phiếu, thu bảo hiểm không đăng nộp cho cơ quan bảo hiểm,…

Sau khi báo chí phản ánh, ông Nguyễn Hoàng Lý (phụ trách Văn phòng trường) đã kêu một số học sinh còn học ở trường này lên trả lại số tiền đã thu mà không ra lai phiếu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Tuấn Thanh