Hành vi bán tăm lừa đảo hoạt động rất công khai

Không chỉ xuất hiện ở cổng các trường đại học, những kẻ có hành vi lừa đảo kiểu này còn hoạt động công khai ngay tại những nơi công cộng như bến xe, hội chợ...

 

Người gửi: Mr Đạt

 

Thiết nghĩ với những gì mà báo chí đưa tin các ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý (phải xử lý thật nặng) đối với các cá nhân có hành vi lừa đảo này. Không những lợi dụng ngày tựu trường, mà ngay tại các lần hội chợ triển lãm, các khu vui chơi giải trí, trung tâm mua sắm,... cũng có những hình ảnh của các cá nhân lừa đảo bán tăm này.

 

Họ hoạt động công khai và rất dễ nhìn thấy. Vậy tại sao các ngành chức năng không có biện pháp xử lý chẳng hạn như công an phường, trật tự, cơ động,... nếu phát hiện trường hợp này thì phải bắt đối tượng đó về phường để làm rõ nguồn gốc.

 

Các nơi công cộng cần phải có băng-rôn tuyên truyền, các báo đài cũng vậy, hãy phát sóng thường xuyên để những tân sinh viên, những người dân từ dưới quê lên khỏi phải rơi vào cạm bẫy của bọn lừa đảo thiếu đạo đức này.

 

Người gửi: Phạm Thúy Anh

 

Thật là hết nói nổi. Không biết các họ có còn chút “lương tâm” làm người nào nữa không. Tôi cũng vừa bị lừa một cú như thế khi ghé thăm hội chợ ở Trường đua Phú Thọ. Vừa tấp xe vào lề thì lập tức có một cô dáng vẻ sinh viên tầm 19-20 tuổi chạy đến chìa ra cho tôi một gói tăm bé xíu bảo là “mua để ủng hộ trẻ khuyết tật” và còn tự xưng là sinh viên một trường ĐH.

 

Nhìn vào bản danh sách tôi thấy cũng có khoảng chục người “ủng hộ” rồi nên tôi cũng bỏ qua sự ngờ vực và cũng vì muốn giúp đỡ người gặp khó. Thế là tôi móc trong túi ra tờ 20 ngàn đưa cho cô nàng. Chạy xe được một đoạn tự nhiên đầu óc sáng suốt trở lại và chắc chắn ngay mình bị một quả lừa tươi rói. Tức một nỗi là tôi cũng chẳng còn là tân sinh viên nhẹ dạ nữa mà còn bị mắc lừa cái kiểu này. Bởi vậy rút kinh nghiệm không thể nhẹ dạ cả tin và không làm từ thiện lề đường nữa.

 

Người gửi: Trịnh Quốc Tùng

 

Tình trạng này diễn ra ở hầu hết các cổng trường, cổng ký túc xá của các trường đại học và cả các bến xe khách. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý, tránh thiệt thòi cho các bạn sinh viên.

 

Người gửi: Đỗ Thanh Hải

 

Tôi là người thường xuyên chứng kiến 3 phụ nữ và 2 nam thanh niên lừa đảo kiểu đó trên cầu dành cho người đi bộ ở ngã tư Lê Thanh Nghị, Giải Phóng (Hà Nội). Tôi mong chính quyền sở tại hãy dẹp ngay những kiểu lừa đảo nói trên. Tôi xin chân thành cảm ơn .

 

 Dantri.com.vn