Phú Thọ:

Hàng chục hecta ngô, chuối “bay” theo giông lốc, người dân khốn khổ kêu trời

(Dân trí) - Nhiều ngày sau trận giông lốc đi qua, người dân tại hai xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba) và xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ) vẫn bàng hoàng chưa thể tin nổi hàng chục hecta ngô, chuối đã “bay” lên trời. Hàng chục tỷ đồng mất trắng.

Sau trận giông lốc chớp nhoáng, bạt ngàn cây chuối gãy rạp, những buồng chuối non la liệt trên mặt đất.

Lãnh đạo xã Đỗ Sơn cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 29/3. Qua thống kê, trên địa bàn xã có 26,8ha cây ngô đông xuân bị ngã đổ, trong đó gãy xoắn không khắc phục được khoảng 10 ha. Nặng nề hơn là 70 ha chuối sắp được thu hoạch cũng bị mưa bão quật đổ.

Hàng chục hecta ngô, chuối “bay” theo giông lốc, người dân khốn khổ kêu trời - 1
Hàng chục hecta ngô, chuối “bay” theo giông lốc, người dân khốn khổ kêu trời - 2

Cơn giông lốc khiến người dân thành tay trắng.

Không chỉ xã Đỗ Sơn, nhiều xã lân cận cũng gặp không ít thiệt hại do trận giông lốc để lại, trong đó có xã Thanh Minh của thị xã Phú Thọ. Hàng chục ha hoa màu của người dân nơi đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Kể lại sự việc, một người dân cho biết: "Khoảng 5h sáng, chúng tôi thức dậy chuẩn bị đi làm thì bất ngờ trời nổi mưa to kèm gió lớn, cơn lốc quét qua chỉ khoảng 10 - 15 phút mà hàng ha chuối đã bị đánh gãy hết".

Lãnh đạo xã Thanh Minh chia sẻ, địa bàn xã cũng bị thiệt hại, một số nhà người dân bị tốc mái trong đó có 1 hộ gia đình chính sách. Về hoa màu thiệt hại nặng nề nhất là hơn 30ha chuối của Công ty Lam Thiệu.

Vốn là người có đam mê và dành tâm huyết lớn cho nông nghiệp, anh Sái Văn Triệu - Giám đốc Công ty Lam Thiệu đã thành lập công ty rồi thuê đất ruộng của các hộ dân ở hai xã Đỗ Sơn và Thanh Minh để trồng chuối.

Diện tích anh đầu tư lên tới trăm ha, mọi việc đang diễn ra suôn sẻ, chỉ còn khoảng vài tuần là đến thời điểm thu hoạch. Thế nhưng, cơn lốc bất ngờ ập tới và trong trận mưa bão này, anh Triệu là người bị thiệt hại nặng nề nhất với ước tính khoảng 70ha chuối bị gãy đổ. Anh cho biết: “Tổng diện tích đầu tư của tôi trên tỉnh Phú Thọ là khoảng 200ha, tổng thiệt hại do cơn lốc hôm 29/3 để lại là khoảng 70ha, tính ra khoảng 35 tỷ đồng”.

Hoa màu hư hỏng, mất giá trị thương mại, người nông dân không khỏi đau xót vì bao nhiêu công sức nuôi trồng, chăm bẵm nay đã bị trận lốc cuốn đi.

Chính quyền xã Đỗ Sơn cũng như Thanh Minh đã có báo cáo nhanh lên UBND huyện và Thị xã nhằm có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân gặp phải thiệt hại do thiên tai.

Lạng Thương