Gia Lai:

Gửi đơn tố cáo, bị nhóm côn đồ “khủng bố” xuyên đêm!

(Dân trí) - Vừa gửi đơn tố cáo, gia đình chị Trang đã bị hàng chục đối tượng đến nhà quậy phá, “khủng bố” cả đêm khiến gia đình hoang mang, hoảng sợ trước sự hung hãn của các đối tượng này.

Theo phản ánh của chị Trần Thị Ngọc Trang (SN 1983, trú tại tổ dân phố 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku), đêm 12/12 và rạng sáng ngày 13/12, gia đình chị đã bị hàng chục đối tượng là nam thanh niên đến đập cửa, phá hoại tài sản và uy hiếp tinh thần.

Theo chị Trang, sự việc bắt đầu từ tối 19/11/2017, khi chồng chị là anh Trần Ngọc Bảo (SN 1984) thấy một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô ở trước nhà, trên đường Hoàng Văn Thụ. Lúc này, thấy một chiếc xe bị bốc khói, tài xế trong xe không ra khỏi xe được nên anh Bảo đã mở cửa rồi đưa người này ra ngoài. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh niên tên T.C chửi bới anh Bảo. Sau đó, thấy có một thanh niên đang đánh một người khác thì anh Bảo nói: “Xe tông hư thì mai sửa, tha cho em nó đi” thì bỗng có một thanh niên chửi bới rồi đòi đánh anh Bảo nhưng được can ngăn nên sự việc không xảy ra.

Các đối tượng nhảy nhót, la hét trước cửa nhà chị Trang được camera an ninh ghi lại lúc 1 giờ 51 phút rạng sáng 13/12
Các đối tượng nhảy nhót, la hét trước cửa nhà chị Trang được camera an ninh ghi lại lúc 1 giờ 51 phút rạng sáng 13/12

Sau đó anh Bảo trở về quán nhậu bên cạnh nhà để ngồi nhậu với bạn bè thì thanh niên tên T.C đến và có uống bia, bắt tay giảng hòa với anh Bảo. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tiếng sau thì từ quán Bar đối diện, 1 nhóm thanh niên khoảng 6-7 người trong đó có thanh niên tên T.C hùng hổ xông đến rồi nói “Đánh chết thằng áo vàng đeo sợi dây chuyền lớn đó đi”. Nói rồi cả nhóm lao vào dùng tay chân, bàn ghế, ly bia hành hung tới tấp anh Bảo. Một đối tượng đã dùng ly bia đập vào mắt anh Bảo khiến anh choáng váng và máu chảy ra rất nhiều.

Hoảng sợ, chị Trang vội đẩy anh Bảo vào trong căn nhà của hàng xóm ở gần đó rồi kéo cửa lại. Lúc này các đối tượng đã dùng súng bắn một phát đạn vào cửa sắt, rồi bắn liên tiếp những phát súng chỉ thiên và vào quán nhậu nơi anh Bảo vừa ngồi. Các đối tượng còn vây lấy căn nhà nơi anh Bảo ẩn nấp khiến anh không thể ra ngoài, phải đến 2 tiếng sau gia đình mới đưa anh Bảo đi ra bằng cửa sau để đến Bệnh viện TP. Pleiku cấp cứu.

Hai vỏ đạn mà chị Trang nhặt được sau vụ nổ súng
Hai vỏ đạn mà chị Trang nhặt được sau vụ nổ súng

Anh Bảo bị rách mắt phải khâu cấp cứu 10 mũi, đồng thời trên đầu có nhiều vết sưng. Xuất viện được khoảng 3 ngày nhưng mắt vẫn không thể nhìn được mà cảm thấy nhức, anh Bảo đã đi khám tại TP. Hồ Chí Minh và sau đó là tại Hà Nội, các bác sĩ chẩn đoán mắt phải bị tăng nhãn áp gấp đôi bình thường, 2 hốc mắt có máu bầm, dập 2/3 nhãn cầu và rơi thủy tinh thể mắt phải. “Các bác sĩ nói rằng mắt tôi giờ không thể chữa được, lo lắng quá nên gia đình tôi đã chạy vạy vay mượn khắp nơi để đi Singapore chữa trị. Đến giờ hết gần 1,2 tỷ đồng rồi mà vẫn chưa nhìn thấy được, các bác sĩ ở Singapore vẫn hẹn lần sau tái khám, tôi không nghĩ chỉ vì một hai câu nói mà người ta đánh tôi đến mù mắt như thế này”-anh Bảo buồn bã. Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Trang đã nhặt được 2 vỏ viên đạn bằng đồng.

Anh Bảo (giữa) vẫn chưa thể nhìn thấy được dù đã tốn nhiều tiền chữa trị
Anh Bảo (giữa) vẫn chưa thể nhìn thấy được dù đã tốn nhiều tiền chữa trị

Đi chữa trị khắp nơi suốt 20 ngày, đến ngày 11/12, chị Trang chính thức gửi đơn tố cáo sự việc đến UBND tỉnh, Công an tỉnh, Công an TP. Pleiku và Công an phường Ia Kring. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng vẫn chưa có phản hồi thì 22 giờ 30 ngày 12/12, khi gia đình chị Trang đang ở trong nhà, một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy tới nhà đập cửa, gọi anh Bảo ra ngoài. Sau đó, hàng chục thanh niên kéo đến kê bàn nhậu trước sân nhà rồi mang loa di động tới hướng vào nhà chị mở hết công suất và bắt đầu nhảy nhót la hét. Các thanh niên này còn thay nhau tiểu tiện vào cửa nhà chị Trang. Tất cả các hành vi này đều được camera an ninh của gia đình chị Trang quay lại, trong số này anh Bảo nhận ra đối tượng đã cầm ly bia đập vào mắt anh.

Lo sợ trước hành động của nhóm thanh niên này, chị Trang đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113, Công an TP. Pleiku. Nhưng khi các lực lượng này và Công an phường có mặt thì các đối tượng này vẫn không giải tán mà đi lên xe ô tô, xe máy đi lòng vòng qua lại trên đoạn đường Hoàng Văn Thụ rồi tiếp tục có hành động càn quấy. Các đối tượng đã trèo lên tầng 2 nhà chị Trang rồi đập vỡ camera an ninh và lấy dao chém vào cửa sắt.

Đến khoảng 4 giờ sáng 13/12, các đối tượng còn mua nhiều bó nhang tới đốt trước cửa khiến khói tràn vào nhà. Sau đó chúng đi vào đường luống ném tiết heo, thịt heo quăng vào trong nhà. Chỉ đến khoảng 7 giờ sáng khi quá đông người xem, các đối tượng này mới tản đi. Chị Trang cho biết: “Chúng tôi vô cùng hoang mang và lo sợ, cả đêm không ai ngủ được vì lỡ chúng xông vào nhà lại xảy ra chuyện gì, chồng tôi đã bị như vậy rồi. Lo nhất là ba đứa con nhỏ của vợ chồng tôi, giờ phải đi gửi nhà họ hàng, chồng tôi đang bị đau cũng phải đi lánh không dám ở nhà. Những người dân trong khu phố cũng sợ hãi vì nhóm thanh niên này rất đông và hung hãn. Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để người dân sớm yên tâm”.

Theo nguồn tin từ Công an TP. Pleiku, đơn vị này đã cử lực lượng điều tra, làm rõ theo đơn tố cáo của chị Trang, đồng thời gọi hỏi những đối tượng có hành vi càn quấy trong đêm 12, rạng sáng 13/12 để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phạm Hoàng