Nghệ An:

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết”

(Dân trí) - Được xem là hoa khôi của làng, tính tình hiền lành, nên tưởng chừng sau khi lập gia đình, chị Xuân sẽ được sung sướng, nhờ vả từ chồng. Nhưng sau 8 năm hôn nhân, chị Xuân lại liên tục bị bạo hành, đánh đập phải cầu cứu đến các cơ quan chức năng.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 1

Đơn kêu cứu của chị Hồ Thị Xuân gửi các cơ quan chức năng.

Năm 2016, UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phải ra công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan, UBND xã Quỳnh Văn “có biện pháp đảm bảo an toàn cho chị Xuân trong thời gian chờ tòa án xét xử ly hôn”.

Tuy nhiên đã 4 năm trôi qua, người mẹ 28 tuổi đầu với 4 mặt con nghèo khổ này vẫn chưa được các cấp tòa Nghệ An “giải thoát” bởi nhiều lí do khó hiểu(?!). Hiện tại cuộc sống của chị và 4 đứa con càng thêm khổ cực, chạy ăn từng bữa, 4 đứa con luôn bị ám ảnh bởi các trận đòn roi. Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, chúng tôi còn nhận thấy có nhiều vấn đề khuất tất, mờ ám phía sau…

“Sống khổ hơn chết”

Trong đơn thư kêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, chị Hồ Thị Xuân (SN 1990, ngụ xóm 11, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) trần tình: Năm 2008, chị kết hôn với anh L.Đ.H. (SN 1987, trú cùng xóm). Hai vợ chồng không nghề nghiệp ổn định, chủ yếu đi bốc sò thuê nhưng cuộc sống ban đầu cũng khá hạnh phúc.

Lần lượt, chị sinh cháu Lê Thị Quỳnh N (năm 2009); cháu Lê Thị Ng (năm 2010); năm 2012 sinh cháu Lê Thị L. Từ ngày sinh cháu L, anh H. thường xuyên chửi bới vợ con, theo bạn bè rủ rê đánh bài bạc nên cuộc sống gia đình ngày càng túng quẫn. Chị Xuân thầm nghĩ “hay do mình sinh toàn con gái một bề nên chồng đâm ra chán nản, không chịu làm ăn giúp gia đình vợ con?”.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 2

Chị Xuân bị chồng đánh đập thâm tím chân tay như thế này.

Dù bị chửi bới, đánh đập nhưng chị Xuân cũng cam chịu, không than vãn, kể lể với ai. Cuối năm 2014, chị Xuân may mắn sinh cho anh H. thêm một đứa con trai nữa là cháu Lê Đôn Th. Chẳng ai tin được, lúc này mới 24 tuổi đầu, chị Xuân đã sinh cho chồng 4 đứa con, đủ cả “nếp lẫn tẻ”. Là hoa khôi trong làng một thời, nhưng do sinh đẻ liên tục, cuộc sống thiếu thốn nên trông chị già trước tuổi.

Tưởng chừng sau khi sinh cháu Th, anh H. sẽ tu chí làm ăn nhưng rồi vẫn “chứng nào tật nấy”. H. suốt ngày bài bạc, bán hết đồ đạc trong nhà, vợ khuyên can thì “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” chẳng thương tiếc. Có lần em trai của chị Xuân lên can ngăn còn bị H. chém vào tay.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 3

Sau khi báo chí lên tiếng, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo UBND xã Quỳnh Văn “có biện pháp bảo đảm an toàn cho chị Xuân trong thời gian chờ các cấp tòa xử lý”.

Thôn xóm, chi hội phụ nữ hòa giải, can ngăn nhiều lần vẫn không được. Do hành vi đánh đập vợ con, phá hoại tài sản, H. đã bị công an xã Quỳnh Văn xử phạt hành chính 1 triệu đồng. Nhưng rồi chỉ được một dạo, H. tiếp tục lao vào con đường đỏ đen, vợ không cho đưa tài sản đi cầm cố thì thẳng tay đánh đập. Có lần vợ không đưa tiền để đi đánh bạc, H. nhảy lên mái nhà cào hết gạch ngói, đưa bình gas để lên đầu giường dọa giết cả nhà. Tất cả những việc làm của H. đều được chị Xuân báo cho thôn xóm, chính quyền xã Quỳnh Văn nhưng sau khi lập biên bản, xử phạt rồi “đâu lại vào đấy”.

Trước những tố cáo của chị Xuân cũng như báo chí vào cuộc điều tra, đưa tin, UBND huyện Quỳnh Lưu lúc đó (năm 2016 - PV) có Công văn số 667/UBND giao “Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn chỉ đạo các cơ quan liên quan có biện pháp đảm bảo an toàn cho chị Xuân”.

Gần 4 năm mỏi mòn chờ các cấp tòa “giải thoát”?

Sau nhiều năm chung sống không hạnh phúc, luôn bị đánh đập, hành hạ, nhiều lần chị Xuân đã tìm cách “ngọt lạt” với H. để được li hôn, mỗi người có cuộc sống riêng có khi tốt hơn.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 4

Nghe lời chị Xuân, L.Đ.H. nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Ngày 5/11/2015 TAND huyện Quỳnh Lưu đã thụ lý vụ án dân sự số 185/2015/TLST-HNGĐ về “tranh chấp hôn nhân và gia đình” theo đơn khởi kiện của L.Đ.H.

Tuy nhiên sau đó, lo sợ sẽ phải chia cho vợ một nửa tài sản nên H. đã lên tòa xin rút đơn li hôn lại. Những ngày tháng sau đó, chị Xuân lại tiếp tục sống trong cảnh địa ngục, 4 đứa con nheo nhóc theo mẹ dắt díu nhau về bà ngoại sinh sống. Nhà bà ngoại thuộc diện hộ nghèo nên cũng được bữa đói, bữa no qua ngày.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 5

Sau 8 tháng thụ lý vụ án số 21/2016/TLST-HNGĐ không đưa ra xét xử, thẩm phán Nguyễn Anh Sơn cho rằng không thể xét xử vì có đơn “đòi lại đất của bà Nguyễn Thị Xinh (mẹ Hải)”?

Không còn gì để hi vọng nữa, nên dù có mang tiếng “bỏ chồng”, chị Hồ Thị Xuân cũng đành phải viết đơn li dị ra tòa. Ngày 19/2/2016, TAND tỉnh Nghệ An thụ lý vụ án hôn nhân gia đình số 21/2016/TLST-HNGĐ. Tưởng chừng vụ việc li hôn đơn giản này chỉ vài tháng là xong, sẽ “giải thoát” cho chị Xuân khỏi cuộc sống như địa ngục bấy lâu, ai ngờ các cấp tòa Nghệ An tiếp tục kéo dài cho đến nay.

Chị Xuân bức xúc cho hay: “Sau 8 tháng thụ lý vụ án số 21/2016/TLST-HNGĐ, tôi không thấy TAND huyện Quỳnh Lưu đưa vụ án ra giải quyết, trong khi H. suốt ngày chửi bới, đe dọa mẹ con chúng tôi nên đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 6
Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 7

Thông báo thụ lý vụ án từ tháng 11/2016 nhưng đến nay TAND tỉnh Nghệ An vẫn không đưa vụ án ra xét xử?  

Ngày 14/9/2016, thẩm phán Nguyễn Anh Sơn - cán bộ trực tiếp thụ lý vụ án trước đó có đơn trả lời tôi rằng: “Trong quá trình giải quyết vụ án bà N.T.X là mẹ đẻ của anh L.Đ.H. làm đơn khởi kiện, yêu cầu hủy GCNQSDĐ đã cấp cho anh H. và chị Xuân, bà cho rằng anh H. và chị Xuân đã tự ý chuyển nhượng đất của vợ chồng bà. TAND tỉnh Nghệ An đã nhận đơn của bà X và đang trong thời gian xét đơn.

TAND đã giải thích cho chị Xuân về việc nếu chị yêu cầu giải quyết li hôn và nuôi con chung thì đưa vụ án ra xét xử được ngay, sau đó mới yêu cầu giải quyết về tài sản sau ly hôn. Nếu yêu cầu giải quyết cả phần tài sản thì phải chờ kết quả giải quyết của Tòa án tỉnh Nghệ An và làm thủ tục định giá tài sản”.

Chị Xuân nghẹn ngào: “Các cấp tòa đã cố tình kéo dài vụ việc, giải quyết không thấu tình đạt lý nhằm có lợi cho anh L.Đ.H. Năm 2008, vợ chồng tôi lấy nhau, bố mẹ chồng đã tặng cho một căn nhà và thửa đất 500m2. Ngày 30/6/2011, bố mẹ chồng là ông L.Đ.H. và bà N.T.X ra UBND xã Quỳnh Văn làm hợp đồng tặng cho đàng hoàng, đúng pháp luật cho vợ chồng tôi, sao bây giờ đòi lại mà các cấp tòa có thể thụ lý vụ việc? Bao nhiêu năm qua bà X không khiếu nại sao bây giờ vợ chồng tôi li hôn nhau sợ chia tài sản lại bịa ra chuyện “tự ý chuyển nhượng?”.

Gần 4 năm xử một vụ li hôn không xong, người mẹ với 4 con “sống khổ hơn chết” - 8

Những trận đòn roi, khiến chị Xuân như sống dở chết không xong.

Ngày 22/11/2016, TAND tỉnh Nghệ An đã thụ lý vụ án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 97/2016/TLST-HNGĐ do thẩm phán Nguyễn Đăng Phồn phụ trách. Theo đó thì “Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường, theo quyết định chuyển hồ sơ vụ án số 01/2016/QĐ-TA ngày 26/10/2016 của TAND huyện Quỳnh Lưu”.

Tuy nhiên không hiểu vì “lí do” gì, từ khi thụ lý vụ án của chị Xuân cho tới nay đã gần 3 năm, TAND tỉnh Nghệ An vẫn chưa đưa vụ án ra xét xử?! Hiện tại cuộc sống của 5 mẹ con chị Hồ Thị Xuân vô cùng khổ cực, phải sống nương tựa vào nhà ông bà ngoại nhiều năm nay.

 Nguyễn Phê - Thạch Tân